Nói thêm vụ fighting của anh chàng bạn thân Putin, Федор Емельяненко;
Cùng đến dự trận Global M1 với Putin là thị trưởng Moscow, Sergei Sobyanin, ngồi bên trái Putin là vô địch thế giới boxing nữ hạng trung Natalia Ragozina, bên phải là đội trưởng đội "Russian Knights" Alexander Muromski, vận động viên quần vợt Marat Safin và vận động viên thể dục Alexei Nemov.
Putin đã lên tận sàn đấu chúc mừng, ông nói (đại ý): Hôm nay là ngày hội lớn của các fan chiến đấu. Cảm ơn các con người dũng cảm, cởi mở, đàn ông thực sự đến từ 6 quốc gia. Tôi rất cám ơn họ và tất cả chúng ta từ đáy lòng chúc mừng Feodor Emelianenko... theo một lẽ tự nhiên Feodor là người hùng nước Nga...
Emelianenko thì cảm ơn Ttg và tất cả khán giả vì đã ủng hộ, cầu nguyện và yêu mến.
Có một sai sót nho nhỏ ở đây và ông Ttg đã kịp sửa sai, đó là anh chàng Mỹ bị Feodor nện te tua. Putin đã quên, sau đó ông đã gọi điện hỏi thăm Monson lúc anh ta đã về phòng nghỉ. Không quên nhấn mạnh trận đấu rất thú vị, cám ơn anh ta đã thi đấu, chúc nhanh chóng bình phục và thành công trong sự nghiệp.
http://sport.ria.ru/boxing/20111121/494418259.html
Pravda.ru đã cất công tìm hiểu vụ "la ó Putin" và thấy thế này:
Зрители боев без правил якобы освистали Владимира Путина, вышедшего на ринг поздравить с победой Федора Емельяненко. Однако пишут об этом люди, которые в Олимпийском не были, и СМИ, чьих корреспондентов в спортивном комплексе не было. Правда.Ру попыталась разобраться, что же случилось в воскресенье?
Dịch tạm: Các khán giả môn đấu box tự do đã có vẻ la ó Putin, người vào sàn đấu chúc mừng chiến thắng của Feodor Emelianenko. Về la ó thì những người ở nhà thi đấu Olympic không làm, mà là mass media, kẻ mà phóng viên của họ không có mặt tại tổ hợp thể thao. Pravda.ru đã cố gắng để hiểu, cái gì xảy ra hôm thứ 7?
http://www.pravda.ru/video/politics/766.html
Trận đấu qua video:
Thực sự, những trận Nga vs Mỹ như thế này rất hấp dẫn. Phát biểu của Putin đã bị ngắt quãng trong tiếng hô, tiếng huýt sáo, tiếng la ó. Chỉ có điều không rõ đó là tiếng khán giả đang hứng thú sau chiến thắng của Feodor, hay đang đồng tình với phát biểu của Putin, hay tiếng phản đối Putin của mấy anh Yankistan, của mấy anh anti-Putin người Nga ngố? Có lẽ phải có mặt ở đó thì mới biết tường tận!
Không phải tất cả, nhưng đã là lần thứ ... tận bao nhiêu người Nga thắng Mỹ trong những trận đối đầu 1 vs 1 hay team vs team. Một kỷ niệm buồn dịp đến Moscow đối với chàng Mỹ Monson, anh chàng đã lẳng lặng ra về trong bộ dạng thảm hại và cái xương ở chân bị gãy đã kịp đóng đinh trong bệnh viện.
http://www.vz.ru/news/2011/11/21/540324.html
Có lẽ lần sau, anh ta sẽ nhớ và giúp đỡ Putin "khỏi bị la ó" bằng cách đầu hàng luôn từ sớm.
Cái video này của kênh Thể thao-1 có đủ cả, nghe cả tiếng vỗ tay reo hò lúc Putin nói xong. Không phải là media Nga giấu nhẹm vụ la ó như MK tố cáo. Ở đây, không gì hơn là một ví dụ media nguy hiểm như thế nào nếu nằm trong tay đám tài phiệt thời 90 mà chính Putin đã lấy lại được. Chính thống giáo và Ki-tô nói chung, coi nói dối là một tội lỗi. Còn Judaism thì không.