Trích:
|
trận tranh HCD với Myanmar đội U23 VN bán độ!
|
khà khà bác này còn lạc quan ghê, ý là em nghĩ bán độ nghĩa là mình thực sự giỏi để có thể áp đặt trận đấu thắng thua theo ý muốn. Còn ở đây chẳng có bán biếc gì đâu ạ. Đơn giản là U 23 VN quá kém, kém toàn diện, kém tất cả: thể lực, tâm lý kỹ thuật, đấu pháp v.v và v.v Cái đầu mà còn nặng thì sao nhấc nổi chân mà đá cơ chứ!
Nói ra thì bảo không yêu nước, chứ em nói thật với các bác lúc cuối trận em chỉ mong đội bạn ghi cho được bàn thứ 5: trả sòng phẳng món nợ tại VFF Cup.
Nghĩ mới thấm thía câu:
Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
5 - 0 ở VFF Cup mà làm gì?