Theo em thì chúng ta cũng nên nhìn nhận hoạt động này từ góc độ tích cực một chút.
Thứ nhất, một cuộc bình chọn như thế này rất có ý nghĩa trong việc đánh giá mức độ lòng yêu nước trong nhân dân. Nó như một bài thuốc thử vậy. Em nghĩ là chiến dịch bình chọn này ý nghĩa hơn nhiều so với chiến dịch “Diệt chim sẻ” bài thuốc thử của Mao Trạch Đông, làm thiệt hại nghiêm trọng đến môi sinh. Nhân dân cần cơ hội để chứng tỏ lòng yêu nước, và đây là một dịp tốt. Người yêu nước nhất không phải ai khác là
Chúa Đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển, người đã “phệt” đến 110.000 phiếu.
Trích:
|
The Greatest Voter of all times viết
Tôi xem đây không phải là tinh thần yêu nước, không chỉ là nghĩa vụ công dân mà là quyền được sống, quyền được hành động và quyền được sung sướng.
|
Thứ hai, cuộc bình chọn với rất, rất nhiều người có ý nghĩa làm cho họ tạm quên đi những mối lo, khi mà giá gạo, giá dầu, giá ga, giá thịt, giá rau cái gì cũng tăng lên theo cấp số nhân mà lương thì chỉ tăng theo cấp số cộng; chưa kể giá điện cũng đang hăm dọa tăng lên đáng kể.