View Single Post
  #618  
Cũ 21-11-2011, 09:10
nghiahoa nghiahoa is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 1,003
Cảm ơn: 494
Được cảm ơn 1,882 lần trong 683 bài đăng
Default

Thư gởi ngài Phan cồ Hét!

Ngài Hét kính mến!

Chúc mừng ngài cùng đội tuyển thân yêu của chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu tại vòng đấu loại với thành tích đứng đầu bảng B. Trong niềm vui to lớn này, chúng ta nên quên đi trận thua nhẹ nhàng trước đội chủ nhà đá quá hên trong khi phe ta xuất sắc toàn diện nhưng xui tận mạng. đằng nào chúng ta cũng hoà vào thành tích chung của toàn đoàn với số lượng 70 huy chương(Mà cái đám uýnh lộn cũng dư sức đạt con số ấy).
Thưa ngài Hét!

Có lẽ mới đến nên ngài chưa hiểu gì nhiều về bóng đá chúng tôi. Nhưng giờ này chắc ngài cũng đã lờ mờ hiểu ra điều đó, chỉ có mấy tay phóng viên gà mờ mới có những nhận xét hồ đồ về đám cầu thủ thương thương của nhà ta.
Ngài là vị huấn luyện viên ngoại mới nhất sau những tên tuổi lẫy lừng như ngài mà tôi có thể kể ra đây: Ta và Rét, Quê Gân, Rít đờ, Cà Lít Tồ….và rất, rất nhiều người khác nữa. Nói ra để ngài thấy rằng bóng đá đối với đất nước tôi đóng vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống hàng ngày. Nó như không khí mà ta phải thường xuyên hít thở vậy.
Với tinh thần hết lòng vì bóng đá và nhận định siêu phàm của các cụ bề trên cùng với sự cảm thông sâu sắc về thời gian tìm hiểu quá ngắn nên chỉ tiêu đợt này theo tôi là vừa tầm với đội bóng của chúng tôi, những học trò thân thương của ngài để tránh cho ngài khỏi bị sốc trước một nền bóng đá chỉ có những người làm bóng đá mới hiểu, còn dân đen như chúng tôi chỉ biết theo dõi, hò reo, thổn thức cùng những đôi chân yêu quý trên sân cỏ mà thôi. Mà nghĩ cũng lạ, tôi nghe nói bên xứ của Pê Lê có người xem bóng đá đột tử vì bệnh tim do phấn khích. Với tôi thì ngược lại. Ngày xưa trái tim tôi cũng nhảy liên hồi khi xem đội tuyển nhà tôi thi đấu đấy, nhưng sau một thời gian trái tim tôi nó lại trở về với những nhịp đập bình yên và thanh thản hơn bao giờ hết. Bởi lẽ nó đã hiểu bóng đá quê nhà hơn bao giờ hết.


Thưa ngài!

Bận rộn với bóng đá từ khi sang nước tôi chắc thông tin về bóng đá ngài nghe chưa hết. Bóng đá quê tôi chuyển từ chuyên nghiệp sang “Siêu chuyên nghiệp” rồi! Đại loại là có vài ba ông bà con gì với ông Vích bên Anh Quốc ấy lập một cái gọi đon giản là Công ty bóng đá và các kụ VFF nhà tôi được giữ hơn 35% cổ phần. Và như thế một luồng gió mới sẽ tràn ngập quê tôi trong mùa giải tới. mà hay lắm cơ, cùng một giải nhưng có ông lại nắm đến hai đội bóng hoành tráng tha hồ mà điều binh khiển tướng, tung hoành bốn cõi nhé. Chuyện này chỉ có quê tôi mới có thôi. Mà nói ra, tôi mới tâm sự luôn với ngài là hôm có thằng nhà báo”Chắc mới ra lò nên không biết” nói là có chuyện bán độ. Tôi phản đối ngay và đồng ý với ngài rằng không dại gì bỏ cả tương lai phía trước để đổi lấy vài trăm triệu trong một trận đấu-mà chắc gì nhai hết một mình? Đá trong đội hình đội tuyển một vài lần, giá trị của cầu thủ tăng theo cấp giai thừa đấy ngài ạ! Từ chỗ lương dăm ba triệu ù một phát lên tiền lót tay vài tỉ! Cả đời tôi làm việc trừ ăn uống bình thường và nuôi con ăn học chỉ mong có đựơc một phần trăm của con số đó, một lần chuyển nhượng mà thôi.
Thư cũng khá dài dù muốn tâm sự nhiều. Hẹn ngài dịp khác vậy! Chúc ngài cùng đội bóng thân thương của tôi vượt chỉ tiêu-Bằng huy chương đồng chiều nay!
đảm bảo với ngài là sau Si-Gem, ngài sẽ thấy một chương trình hoành tráng khắp nơi để chào mừng cho việc hoàn thành chỉ tiêu của đoàn trong kì thứ 26 này.
Chúc ngài có một trái tim lớn cùng gia đình khoẻ!

Ngày 21/11/2011
( nghiahoa đọc-Trucngon ghi)

Thay đổi nội dung bởi: nghiahoa, 21-11-2011 thời gian gửi bài 09:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nghiahoa cho bài viết trên:
Dmitri Tran (23-11-2011), hongducanh (21-11-2011), htienkenzo (21-11-2011), micha53 (21-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), phuongnn (21-11-2011)