Trích:
votca viết
He he, thà mù quáng, không có lại " bỗng dưng muốn nhẩy lầu " 
|
A di đà Phật! Tội lỗi, tội lỗi. Tự hủy hoại thân xác của mình là tội lỗi lớn lắm. Như vậy về lý thuyết mà nói, 99,99% số bác nhảy lầu là do mù quáng.
Phân lập giữa "nhảy lầu" và "mù quáng" là phản khoa học. Từ khía cạnh triết học mà nói, "mù quáng" và "nhảy lầu" là một cặp phạm trù, có mối quan hệ biện chứng hết sức khăng khít, giằng không ra và dứt cũng không ra.
Trích:
votca viết
Wa, mún khóc quá ! 
|
Uấy, xin thí chủ hết sức bình tĩnh, kẻo lại nhảy lầu trong lúc... mù quáng