Kóc xin phép post vài hình ảnh trong chuyến đi đến vùng biên giới Lộc Ninh ngày hôm qua.
Điểm cuối phía Nam đường Trường Sơn huyền thoại.
Đây là Nhà Giao Tế, cơ quan Hành chính của Chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.
Đây cũng là nơi làm việc của Phái đoàn Liên hợp Quân sự 4 bên và Phái đoàn Giám sát Quốc tế sau HĐ Paris.
Còn đây là Căn cứ Tà Thiết - nơi làm việc của Bộ Chỉ huy Miền (Nam), một nơi được đối phương biết đến từ năm 1973. Các nhà làm việc được dựng theo kiểu "nửa nổi nửa chìm", riêng nhà làm việc của tướng Trần Văn Trà thì theo kiểu nhà sàn hơi giống với kiểu nhà của Khome.
Phía dưới luôn có các giao thông hào dẫn đến hầm chữ "A" và khu vực xung quanh
Các căn nhà ở đây được dựng bằng cây rừng, không có vách, mái lợp bằng lá "Trung Quân" - một loại lá rất khó bị cháy.
Mái lá "Trung Quân"
Hầm chữ "A" hoặc hầm Triều Tiên là do sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên, kiểu hầm này là giảm thiểu đến mức tối đa các ảnh hưởng của bom Mỹ vào thời kỳ đó do có hình dáng phù hợp với "chóp" công phá của bom.
Kóc tìm mãi trong tán rừng này cây "Trung Quân" còn tươi nhưng không thấy, người ta bảo rằng phải qua bên kia biên giới cách khoảng 2km) hoặc vào sâu trong cứ mới thấy được.