Sáng sớm Chủ nhật, nắng vàng rực rỡ, nhớ đến phải chúc mừng hàng loạt các Thày, Cô của NNN, cả còn dạy lẫn đã mất dạy, những người mà em đã kịp yêu quý như đã từng được học

. Tặng trước một

đã này. Thử nhớ xem có nhớ được hết không nào: Chị Kim Dung, chị Anka, chị Tâm, Anh Hổ giừ, Bác Bình Dị, Lão Vỉ-đinh, bạn Nina, Danngoc... nhiều ra phết. Ấy, suýt quên, còn cô Đan Thi nữa.
Chúc các Thày, Cô cứ tiếp tục khỏe mạnh ngày ngày online
Nước Nga chấm mắm để ngày càng trẻ hơn.
Nhân tiện em đề xuất NNN chúng ta duy trì gọi ngày này như cũ, ngày xưa: "
HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO" (không phải hiến cam đâu nhé

). Việt Nam ta từ hồi "hô biến" nó thành ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM em thấy nó dơ dơ thế nào. Em BZ trẻ không biết còn đỡ, chứ cô em Siren xinh đẹp mà còn nhầm như thế thì đúng là chán chết