Nếu cứ đá lộn xộn chẳng có mảng miếng nào ra hồn như hôm nay thì thậm chí còn không xứng đáng có được HCĐ.
Nhưng vấn đề không phải là HC gì mà là ở chỗ khi xem các cầu thủ của ta đá nhiều khi cứ phải tự hỏi: "Đây là họ đá thật hay đá giả vờ?". Nhiều bài báo nhắc đến việc Văn Thắng ghi bàn thứ 3 vào lưới đội Lào nhưng bị tẽn tò vì ăn mừng bàn thắng một mình, các cầu thủ khác của U23 VN dường như khó chịu về việc có bàn thắng thứ 3. Nghe giang hồ đồn thổi là kế hoạch đã được "lên" từ trước: hiệp một thua 0-1, hiệp 2 gỡ lại 2 bàn là "vừa xinh", nhưng anh cu Thắng ngờ nghệch lại ghi bàn, thành ra thừa, mà thừa thì...không tốt!
Cái tâm lý nghi ngờ không sao rũ bỏ được (vì đã bị mắc lừa nhiều lần) khiến hành động nhận thẻ đỏ của anh chàng Lamnao Singto bên phía đội Lào cũng đáng ngờ nốt: tự nhiên đi thúc cùi chỏ vào người ta để bị thẻ đỏ!
Có lẽ từ nay xem bóng đá VN nên săm soi tìm hiểu xem các cầu thủ của ta đá thật hay đá giả lại còn thú vị hơn đoán tỉ số!
|