Trích:
hungmgmi viết
Một gã mù nọ có tài ngửi sách. Gã ngửi cuốn Tam quốc chí, phán ngay đúng tên. Hỏi sao biết. Đáp: là vì có mùi binh đao.
Thời @, gã hành thêm nghề ngửi tivi. Trận Lào-Việt Nam bữa qua, hiệp 1, gã rờ rẫm chống gậy, sán đến con LCD, khụt khịt mũi một chút để ngửi rồi bỏ đi...đi uống bia. Hỏi sao không ngửi tiếp hiệp 2. Lão đáp: chỉ ngửi qua hiệp 1, đã có "mùi" rồi, mà "chúng nó" chỉ cần có "mùi" trong hiệp 1 là đủ, vậy hà tất phải ngửi cả hiệp 2, kiểu gì chúng nó chả thắng.
Rứa mà trúng!
|
Tán thành với ý kiến của chú Gà mờ.
Sau vụ án bán độ của Văn Quyến và đồng bọn, bây giờ dân làm độ bóng đá đã khôn ngoan và tinh vi hơn trước nhiều. Chúng không dám "lật kèo" lộ liễu tới mức làm cho đội tuyển thua mà chỉ chơi theo kiểu "tỷ số hiệp một" hoặc "đội nào ghi bàn trước" v.v.