View Single Post
  #13  
Cũ 13-11-2011, 20:43
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Em cũng đã đọc truyện "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh, cuốn sách này đọc rất giải trí, nhiều chỗ buồn cười. Em thích giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh - luôn nhẹ nhàng và dí dỏm.

Tiếp theo mạch của bác Ninh, mời các bác vài vé về tuổi thơ nhé:

- I - Mờ - Im - Tý tìm kim cho bà, hoặc Chú Kim đi xe đạp - Chú đạp giỏi lắm - Hoan hô chú Kim
- Phố - Phở - Phố có nhà to
- Ênh - Lênh -Khênh - Cái gì cao lớn lênh khênh, đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra

Tội của em là buốn theo bác Ninh nên xa chr đề của topic quá.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ninh (15-11-2011)