View Single Post
  #10  
Cũ 12-11-2011, 18:22
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Nhà iem thấy bài thơ "vâng, em đã nói anh hãy đi khỏi" không hay bằng bài thơ :
Em bảo anh đi đi.
Sao anh không trở lại.
Em bảo anh đừng lại.
Sao đã vội đi ngay ?
Lời nói tựa gió bay!
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế!
Chẳng nhìn vào mắt em!
Đây là bài thơ của tác giả nào đó, nhà iem không rõ, nhưng chỉ nghe lỏm được thôi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (12-11-2011)