Hì hì, đánh đấm thì tôi không thích đâu, nhưng tôi thích sự dữ dội trong chiến trận, khi con người trước thử thách và vào giờ phút nguy nan nhất phải bộc lộ rõ bản chất của mình, hoặc cực kỳ cao đẹp, hoặc cực kỳ đê tiện. Thứ nữa, có những năng lực đặc biệt của con người, chỉ phát tiết vào những thời điểm cũng cực kỳ đặc biệt, giữa sống và chết, và tôi thích sự sắc sảo của tư duy trong những tình huống gay cấn…(Ôi, nói ra thì nhiều và dở hơi lắm, nhưng nếu các bạn không cười, tôi xin tiết lộ người tôi “tôn sùng” nhất là Khổng Minh Gia Cát Lượng, và tôi cũng xem cực kỳ nhiều truyện Tàu và phim Tàu.)
Nói về phim ảnh, sự say mê của tôi là không cùng. Mảng phim Nga và Xô Viết là mảng phim ngoài sự say mê còn có thêm tình cảm đặc biệt của người từng sống và làm việc ở Nga. Dòng phim Nga mới có quá nhiều phim hay, song tự tôi không sao biết hết được. Vì vậy rất mong những bạn đã từng xem hay ấn tượng về một phim hay nào đó làm ơn giới thiệu để mọi người cùng xem.
Một lần nữa, xin cảm ơn HongTruong và DanNgoc rất nhiều!
|