Trích:
Ngo_Lam_Vu viết
Cháu cũng có một nhóm bạn, nhờ chương trình "Bài ca chiến thắng" và các chương trình kỉ niệm CM Tháng Mười trên VTV mà "bỗng nhiên" có cảm tình với nước Nga Xô viết. Họ đánh giá rất cao "Bài ca chiến thắng" và những bộ phim như "Bài ca người lính", "Khi đàn sếu bay qua" ...đang chiếu trên VTV1. Tất cả đều ở lứa tuổi mười tám đôi mươi.
|
Bạn NLV thân mến, vì bạn xưng cháu nên tôi cũng xin nói giọng người "già". Tôi tin là bạn nói thật, cũng như bạn BZ, và một số mem khác, rằng thì là qua chương trình cầu TH "Bài ca chiến thắng" vừa rồi, nhiều người trẻ "bỗng nhiên" có cảm tình với nước Nga. Cùng với ý kiến của các bạn tôi còn có lý do nữa để tin. Đó là cách đây rất lâu, hồi cuối thế kỷ 20, ở cơ quan tôi, thỉnh thoảng lúc trà dư tửu hậu, các anh chị cũng yêu cầu tôi hát một bài hát Nga nào đó. Với tài năng và sự nổi tiếng của MC LVS, tôi là con muỗi, riêng về năng khiếu thanh nhạc tôi tự hào rằng mình ngang hàng với bác ấy. Vậy mà sau khi nghe tôi hát, chị kế toán (nghề tôi ghét lắm) đến ngồi cạnh tôi tâm sự: nghe em hát nhạc Nga, chị như thấy bức tranh đồng quê, làng mạc êm đềm. Và tôi tin chị nói thật. Chị lớn tuổi hơn tôi, sống ở miền Nam, trong chế độ "ngụy", còn tôi sinh ra lớn lên ở miền Bắc, được "nhồi sọ" ý thức cộng sản, vậy mà chúng tôi vẫn đồng cảm với nhau, gặp gỡ nhau trong sự cảm nhận với những bài hát Nga.
Như vậy là công sức của bác LVS và nhà đài không phải là vất hết xuống sông.
À, hình như bạn là người hay làm phụ đề cho phim Nga thì phải. Thỉnh thoảng thầy (tiếng Nga) thông báo cho tôi sản phẩm của thầy với nhé.
Bác nguoibinhdi ơi, bác có giác quan thứ sáu đó. Em kể về cái vụ xem phim TQ ở trên VTC cách đây 4-5 năm gì đó, mà em diễn tả là cách đây "lâu lắm" nên bạn NLV xưng cháu với em, oan cho em quá. Sau khi nhấn nút "gửi trả lời" em nghĩ nếu bác nguoibinhdi mà đọc bài của mình, bác sẽ cung cấp cho mình thêm một số thông tin về phim ảnh, tiểu thuyết nào đó mà mình lỡ nhắc tới để thưa thốt cho chỉnh. Vậy là bác xuất hiện. Có thế chứ.