View Single Post
  #139  
Cũ 10-11-2011, 18:05
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Nhật Minh viết Xem bài viết
Thôi tôi đành phải một mình thưởng thức bộ phim "Thép đã tôi thế đấy" của các nhà làm phim TQ và thật lòng cám ơn họ, hình như các nhà làm phim đó cũng giống như mình, từng ước mơ được sống cuộc sống tràn đầy lý tưởng của Paven Coocsagin, được tô màu lãng mạn bởi mối tình với Tonhia "bọc đường". Tôi cũng còn nhớ trong một bộ phim TQ khác kể về cuộc sống của những trí thức thời kỳ cách mạng văn hóa, bị đưa về nông thôn cải tạo lao động. Cuộc sống dù nhọc nhằn, trói buộc, u uất, nhưng những người trẻ tuổi vẫn cùng nhau cất lên giai điệu bài hát "Đôi bờ" hay "Katyusha" (các bác thông cảm tôi xem lâu lắm rồi nên không nhớ chính xác, rất tiếc, nhưng chắc chắn đó là bài hát Nga mà người Vn ta ai cũng biết và yêu thích). Thêm lần nữa tôi lại thầm cảm ơn những người làm phim TQ. và, tôi muốn nói điều này với các bác, rằng rất có thể những người làm phim đó cùng thế hệ với bác MC LVS nhà ta bây giờ.
@ bác Nhật Minh,

Về cái thời trí thức bị chụp mũ giấy giong đi ngoài đường rồi tống đi cải tạo trong 10 năm động loạn của CMVH bên TQ, bác nên đọc Một nửa đàn ông là đàn bà của Trương Hiền Lượng mới thực là hay. Hay bởi nó chân thực do tác giả chính là một người đã phải đi cải tạo (chứ không phải là những người làm phim, làm chương trình "khảo cổ" như kiểu những người TQ làm phim Thép đã tôi thế đấy hay anh Lại nhà ta làm BCCT) và là một con người chân chính, một người cộng sản TQ chân chính.

Tôi thì rất thích và vẫn cứ tưởng tượng trong đầu cái cảnh đám tù cải tạo trên đường về trại sau một ngày khổ sai ngoài đồng, nhếch nhác lê bước song vẫn vang câu ca theo điệu Ninh hạ đạo tình: "Cải tạo, cải tạo, cải cái tạo này a...". Mà chả hiểu sao, tôi toàn thấy mình có trong cái đám ấy mới bỏ mẹ, và cả đội ngũ ấy sao mà giống cái đại đội tôi ngày trước trên đường từ đồng về xóm hồi đi làm cỏ cứu lúa cho dân hè 1977 đến thế (nhếch nhác và khát cháy họng, tới bờ sông Cà Lồ thì cả bọn không chịu nổi nữa mà xúm nhau nằm rạp xuống uống nước trong vũng trâu đầm đọng nước mưa bên đường, nếu từ trên cao nhìn xuống hẳn sẽ giống cái hình ảnh đám kiến bâu vào giọt nước đường lắm) - chỉ là giống về hình hài bên ngoài, đủ để cho ta nhập hai cái ký ức và tưởng tượng ấy thành một thôi. Và thích tiểu thuyết ấy từ trang đầu đến trang cuối, nó vò xé lòng ta bằng từng con chữ một, vừa làm ta kinh ngạc và cảm động.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
baodung (10-11-2011), hongducanh (10-11-2011), minminixi (10-11-2011), Nhật Minh (10-11-2011), phuongnn (10-11-2011), thanhnam76 (10-11-2011)