Em xin tham gia 1 chút cho zui, về việc nhận xét - đánh giá chương trình "Bài ca chiến thắng" do VTV thực hiện dưới sự tài trợ của DN liên quan đến Nga.
Trước hết, em xin đồng quan điểm với bác Cả SG và "cưng" BZ với lí do dựa trên nguyên tắc công việc đặc thù của ngành truyền hình, báo chí.
Một chương trình truyền hình tốt ko thể và ko nên có "sạn", bởi nguyên tắc báo chí là phục vụ cho đông đảo bạn đọc - xem truyền hình (yêu và ko yêu NN), mà đã lên báo, lên truyền hình (nhất là truyền hình trực tiếp) với
mục đich truyền tải nội dung, ý nghĩa CT phục vụ tới đông đảo thành phần bạn đọc thì ko nên có "sai sót" hoặc cẩu thả được dù cho có mục đích tốt. Nếu ko sẽ có phản tác dụng, thành 1 cái "chợ" ai muốn làm gì thì làm, làm lu mờ mục đích chính đặt ra dù rất tốt đẹp và tiền của. Em nghĩ đó là "1 nguyên tắc" cho báo chí và truyền hình.
Về CT này em thấy ko có sự biên tập, đạo diễn tốt bằng CT "Thầy trò Xô Việt" anh UA làm mấy năm trước do ko có sự liền mạch, ko nêu bật được MỤC ĐÍCH truyền tải thông tin (như 1 số bác đã comment), và vì vậy ko đạt được nhiều "cảm xúc" cho người xem, ko phải do tài hay ko tài MC của anh S mà là do anh "cụ tổng đạo diễn"

, em nghĩ vậy.
Còn việc:
Trích:
Trích:
Bác micha53 viết
... Kiểu làm chương trình như vừa rồi, cá nhân Mì thấy không ổn, nó mang tính chất thương mại và lợi dụng tình cảm của chúng ta nhiều quá...
Anh Phuongnn viết:
Cú này em đọc thấy "đã", mặc dù hình như nó hơi "đã" quá, nặng quá. Em không nghi ngờ lòng thành của những người làm chương trình, cả những người tài trợ thực hiện chương trình muốn đem đến cho anh chị em chúng ta một món ăn tinh thần lâu lắm mới được ăn.
|
Ý kiến này em thấy đều đúng, hihi. Nhưng như anh S nói ko nên nhìn mọi việc dưới lăng kính phán xét các góc đọ, vì có tài trợ cũng tốt giống tư bản, hì