Nick của tôi thì lại có xuất xứ thế này: Nhà tôi có chú miu rất đẹp - màu trắng giống Bắc Kinh thì phải, tôi đặt tên cho chú là Tiểu Bối. Cả nhà rất yêu quý chú Tiểu Bối.

Khi mà tôi đăng ký email thì không thể lấy tên tieuboi được vì có ai đó đã đăng ký tên này mất rồi. Thế là tôi thêm đại chữ "ngoan" vào tên TB. Thế là thành TBN. Khi tham gia các diễn đàn trên mạng, tôi liền lấy nick là tieuboingoan luôn. Dạo trên diễn đàn NNN và đăng ký thành viên cũng chọn nick TBN vì đơn giản tôi đã quen với nick TBN mất rồi nên không nghĩ đến chọn nick nào cho nó có vẻ Nga nữa. Hì hì!