Trích:
Nàng Shura xinh đẹp viết
Cháu chỉ thấy một điều rằng khi biểu diễn các bài hát của Nga nói riêng và các bài hát nước ngoài nói chung, giọng các ca sĩ Việt Nam thường rất cứng, kể cả các cây đại thụ lẫn tiểu thụ. Người Nga có một giọng hát thật đặc biệt, ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sâu lắng! Nhân tiện, các bác có thể làm ơn cho cháu xin tên tiếng Nga của bài hát chim họa mi được không?
|
Híc!...  Quá đúng luôn!
-1. Bạn nghe giọng Việt của anh chàng Vladimir dẫn chương trình ở sân khấu Kosmos hẳn là... mềm chăng?
Nói gần cho nó... nhanh! Bạn đã nghe con chó kêu " meo...meo..." hay con mèo kêu " gâu... gâu..." bao giờ chưa?
-2. "... Người Nga có một giọng hát thật đặc biệt..." nghe cứ như có một thành viên nào đó đã viết: " Quốc ca Nga nghe hay hơn Quốc ca Việt Nam..."(!)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 08-11-2011 thời gian gửi bài 15:44
|