@ Quan bác Anh già! Phong cảnh ở quê bác đẹp quá! Tay máy của quan bác lại thật đáng nể! Cảm ơn quan bác mà mong được chiêm ngưỡng nhiều ảnh của bác hơn nữa.
Cho em hỏi nhỏ: Chẳng hay lâu nay quan bác có liên hệ gì với cô bạn của nhà em là dangnt không ạ? Không biết cô ấy giờ ra sao, lâu lắm không thấy trên diễn đàn.
Một lần nữa xin cảm ơn bác!
Trích:
Mùi Hồng viết
Iem nghe ông anh nuôi bảo rằng ngày xưa ở nước Nga
|
He he, nhà em rất lấy làm vinh dự khi cũng được quen biết với ông anh "luôi" của chị Mùi Hồng. Cảm ơn những bức ảnh đẹp của chị!