Trích:
hungmgmi viết
Bác Bản Đồ chộp lúc nào mà nhanh thế nhở, chẳng là nhà em được bác LVS nhờ kiếm hộ lời bài hát Thời thanh niên sôi nổi, photo mấy trăm bản (cái này em tận dụng máy photo cơ quan  ) và phát cho mọi người ôn lại trước bài này để cùng hát với đầu cầu Moskva.
|
Ơ, hóa ra các chú, các cô, các bác kém nhỉ? Chẳng bằng
Đoàn ca múa (nhí) nhà hàng Thúy Hồng, nhời đã thuộc làu làu mà hát lại hăng. Nhẽ ra anh Lại Củ Riềng chỉ việc làm hợp đồng kinh tế thuê béng Đoàn ca múa nhí ấy đến hát là đủ để quần hùng cả ta lẫn Tây hai đầu trái đất lác mắt roài.
Nhà miềng không xem chương trình này nên cũng chẳng biết bình loạn gì. Hôm ấy truyền hình cáp nhà miềng mất tín hiệu nên sư tử
dỗi ra mặt, bỏ đi chuẩn bị bài giảng. Nhà mình theo link do bác Hunter cung cấp, dụ khị mụ vào xem cũng
ứ cần. Cơ mà xem được một đoạn, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao (chỉ thấy LVS đang nói cực hăng - may mà lại chưa đến độ đệm mấy câu cười "hờ hờ"
quá nhạt) đã thấy buffering còn có 48%, hình đứng phắt lại nhất quyết không chịu cử động nữa, chờ cả mấy phút chẳng thấy tiến triển gì, chỉ mỗi hình anh Lại Củ Riềng đang há hốc mồm, nhe răng cứng đơ ra, thế là
out thẳng. Chắc là nhiều người vô xem quá nên nó mới ra nông nỗi thế.