View Single Post
  #53  
Cũ 01-11-2011, 20:43
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
Hồ Trương viết Xem bài viết
Họp báo giới thiệu cầu THTT Hà Nội - Matxcơva: 'Bài ca chiến thắng'


'Với khán giả truyền hình, chúng tôi dám chắc một điều là có hơn 80% các bài hát lần đầu tiên khán giả được nghe, và đó là những bài hát rất hay về chiến tranh', tổng đạo diễn Lại Văn Sâm khẳng định. 
Cái này thì đúng thiệt, ngoài những bài quen thuộc như Đàn sếu, thời thanh niên sôi nổi, Kachiusa thì những bài hát như Đêm đen, cuộc chiến tranh thần thánh, trận đánh cuối cùng, chiếc khăn xanh, Cô bé ơi, đừng khóc, hãy nói với con đi mẹ .... em biết được là do tham gia NNN mấy năm nay đấy. Đến bài nào em cũng thều thào hát theo được, làm cô bạn ngồi cạnh, cùng học bên Nga với em choáng Cô ấy nói với em: "giời ạ, sao mày thuộc lắm thế, mà hồi học bên kia hình như mày có biết đâu". Đó chính là cái lợi khi tham gia NNN trao đổi được khá nhiều kiến thức.

Mà khi được nghe những bài hát quen thuộc thì thấy phấn khởi hơn nhiều. Cậu mợ nhà bác Bản Đồ nói trẻ ra mấy tháng sợ hơi còn khiêm tốn đấy.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (01-11-2011), Cartograph (02-11-2011), Chandaingoaituyen (01-11-2011), FORYTCHIA (02-11-2011), Hồ Trương (04-11-2011), LyMisaD88 (02-11-2011)