Ta tạm dừng ở chỗ năm 2008, Zero đầu sỏ và Putin đã cơ bản giành lại quyền kiểm soát nhà nước đối với các hãng lớn và nền kinh tế Nga. Qua một cuộc đảo ngược chính sách "Tư nhân hóa" thời Yeltsin. Cái đảo ngược của ông gọi là "Quốc hữu hóa".
Cũng một tiến trình như thế diễn ra ở nước ta muộn hơn gọi là "Xã hội hóa" nhưng nó ứng với cái của Yeltsin chứ không phải Putin. Các nhà lãnh đạo của chúng ta rất thiên tài trong khái niệm.
Nếu có dịp thì sẽ nói kỹ hơn cả cái "Tư nhân hóa" và "Quốc hữu hóa" như thế nào.
Thực sự, ông chủ tịch Hội doanh nhân mới nói một vài khía cạnh cuộc "Quốc hữu hóa" của Putin, đằng sau nó không chỉ có tiền chuộc mà còn cả súng đạn và máu đổ. Mỗi một trường hợp được áp dụng một hình thức khác, từ bắt giam, gây áp lực cho đến bỏ tiền mua lại... Không dễ dàng, người muốn Putin làm mạnh hơn thế, kẻ thậm chí kết tội Putin cấu kết với đầu sỏ. Nhưng như đã nói: đó là thỏa hiệp và quan trọng hơn, Putin đã chiêu hàng được khá nhiều đầu sỏ, chấp nhận cho chúng quyền sở hữu nhưng phải mang tài sản đó phục vụ nước Nga và vĩnh viễn không dính líu vào chính trị.
William Engdahl là một pv người Mỹ nổi tiếng, ông viết riêng về trường hợp đầu sỏ Khodorkovsky. Bài của ông được đăng trên ВОЙНА и МИР, ở đây:
http://www.warandpeace.ru/en/exclusive/view/54178/
Xét Xử Khodorkovsky và vấn đề thực sự đằng sau nó
F. William Engdahl
Quyết định cuối cùng ở tòa án Nga chống cựu đầu sỏ dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ và các nước. Pháp lý Nga bị gán cho cái nhãn độc đoán và hung bạo. Còn những gì phương tây đã bỏ qua một cách cẩn thận trong câu chuyện về tài phiệt Khodorkovsky thì lại thực sự mới là nguyên do để Putin phải bắt giữ và tống giam cựu lãnh đạo hãng dầu mỏ tư nhân lớn nhất và giàu có nhất Nga Yukos. Tội trạng thực sự của Khodorkovsky không phải chỉ là trộm cắp tài sản nước Nga trong thời kỳ nhiễu nhương cướp bóc rẻ mạt khi Yeltsin tại vị.
Tội trạng thực sự của Mikhail Khodorkovsky là hắn đóng một vai trò quan trọng giới tài phiệt và hoạt động tình báo phương Tây nhằm dỡ bỏ và phá hủy nốt những gì còn lại của nước Nga như một nhà nước còn tồn tại. Phán quyết dành cho hắn ta là rất nhẹ so với tiêu chuẩn Anh Mỹ dành cho kẻ chống lại nhà nước. Tra tấn nhục hình tù nhân tại Guantanamo chỉ là một ví dụ khác về tiêu chuẩn kép của Washington.
Theo các mô tả nhẹ nhàng của Wikipedia, "Công ty Yukos là một hãng dầu khí ở Nga mà cho đến năm 2003, do tài phiệt Mikhail Khodorkovsky kiểm soát... Khodorkovsky bị kết án và ngồi tù ... Yukos là một trong những hãng dầu lớn nhất và thành công nhất giai đoạn 2000-2003. Năm 2003, sau một báo cáo thuế, chính phủ Nga tuyên bố Yukos phạm một chuỗi tội danh trốn thuế lên đến 27 tỷ USD. Khi đó tài sản Yukos bị phong tỏa do việc công ty này không thể thanh toán được các khoản nợ truy thu về thuế. Ngày 01 tháng 8 năm 2006, tòa án Nga tuyên bố Yukos phá sản. Hầu hết các tài sản của Yukoss đã được đem bán với giá thấp cho các công ty dầu thuộc sở hữu của chính phủ Nga. Hội đồng Nghị viện châu Âu đã lên án chiến dịch chống Yukos và chủ sở hữu của nó như là vì lý do chính trị và vi phạm nhân quyền."
Tuy nhiên, nếu đào sâu hơn một chút thì thấy tình thế khá khác nhau. Khodorkovsky bị bắt khi vừa bước ra khỏi máy bay riêng của hắn ta tại Siberia tháng 10 năm 2003. Hắn bị bắt, chính xác như Wikipedia nói là vì trốn thuế, còn những gì Wikipedia không nói đó là gã đàn ông 40 tuổi này đã nhanh chóng trở thành kẻ giàu nhất ở Nga với tài sản trị giá cỡ 15 tỉ đô la bằng cách mua lại gian lận tài sản nhà nước trong thời kỳ vô luật lệ Yeltsin. Trong một cuộc đấu giá do ngân hàng của chính hắn tổ chức, Khodorkovsky đã trả $309 triệu để mua Yukos. Trong năm 2003 công ty này được định giá $45 tỷ mà không phải do quản lý thiên tài của Khodorkovsky.
Năm 1998, Khodorkovsky được trắng án trong một tố tụng liên quan đến tội liên quan đến rửa tiền tại Mỹ với khoản tiền rửa lên đến $10 tỷ giữa ngân hàng của hắn ta và ngân hàng Mỹ là Bank of New York. Những ông bạn Mỹ "rất có thế lực" đã đứng ra cứu hắn. Còn lãnh đạo ngân hàng Bank of New York khi đó tên là Edmund Safra, đã bị ám sát sau đó vài tháng trong căn hộ của ông ta tại Monaco với sự nhúng tay của các thành viên "Mafia Nga", những kẻ mà người ta nghi ngờ đã bị ông ta lừa đảo trong một mạng lưới rửa tiền ma túy.
Nhưng còn hơn thế, Khodorkovsky đã xây dựng được một số mối quan hệ đầy ấn tượng ở phương Tây. Nhờ hàng tỷ đô ăn cắp từ những người Nga, hắn đánh bạn với một số kẻ đầy thế lực. Hắn lập quĩ mô phỏng theo kiểu của tỷ phú Mỹ George Soros gọi là "Xã hội mở" và hắn gọi là "Quĩ tài trợ Nga mở rộng". Hắn mời hai trùm sò phương tây vào hội đồng quản trị quĩ là Henry Kissinger và Jacob Lord Rothschild. Sau đó hắn lập và phát triển các quan hệ làm ăn với một số nhóm quyền lực nhất ở Washington, nơi đó tên hắn được đặt cho một Hội đồng tư vấn cho các công ty cổ đông mà chủ sở hữu là riêng tư và bí mật, hắn tham dự các cuộc họp hội đồng Carlyle Group cùng với các cố vấn như George H.W. Bush và James Baker.
Tuy nhiên, tội danh thực sự đã tống Khodorkovsky vào tù ở Nga là hắn âm mưu làm một cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn để nắm ghế chủ tịch Duma Nga mùa bầu cử 2004. Khodorkovsky đã trong quá trình sử dụng tài sản to lớn của mình để mua đủ số ghế trong cuộc bầu cử Duma sắp đến và dựa vào đó hắn có thể thay đổi luật pháp Nga liên quan đến quyền sở hữu dầu mỏ trong lòng đất và các đường ống vận chuyển. Ngoài ra, hắn còn có các kế hoạch trực tiếp thách thức Putin và trở thành Tổng thống Nga, như là một phần đánh đổi để thắng khi Putin đã giành được sự ủng hộ ngầm giới giàu có và đầu sỏ chính trị Nga. Putin đã công khai thỏa thuận rằng giới đầu sỏ được phép sở hữu sự giàu có với điều kiện là hồi hương và chia sẻ một phần với Nga, không dùng sự giàu có can thiệp vào nội bộ chính trị Nga. Hầu hết các đầu sỏ chính trị đồng ý điều này, cũng như Khodorkovsky đã đồng ý vào lúc đó. Họ vẫn thành lập các doanh nghiệp Nga và làm ăn, riêng Khodorkovsky thì không.
Hơn nữa, tại thời điểm Khodorkovsky bị bắt, hắn đang trong quá trình đàm phán thông qua "bạn bè" ở Carlyle là quí ông George H. W. Bush, cha của TT George W. Bush lúc đó, để bán 40% Yukos cho công ty cũ của Condi Rice-ngoại trưởng Mỹ, là Chevron hoặc ExxonMobil để tẩu tán tài sản và ngăn cản Putin sử dụng chúng cho việc xây dựng lại nền kinh tế Nga đang ốm yếu: dầu mỏ xuất khẩu qua các đường ống dẫn sang phương tây do nhà nước sở hữu để lấy ngoại tệ. Trong quá trình truy tố tiếp theo đối với Yukos, đã phơi bày ra ánh sáng rằng Khodorkovsky đã bí mật thực hiện thỏa thuận với Rothschild London rằng không sử dụng "Quĩ tài trợ Nga" để hỗ trợ văn hóa-giáo dục Nga. Đồng thời thỏa thuận với Rothschild trong trường hợp hắn bị bắt, thì 40% cổ phần của Yukos sẽ thuộc về Rothschild, Khodorkovsky biết hắn đang chơi trò chơi mạo hiểm khi mưu đồ chính trị chống Putin.
Những giọt nước mắt cá sấu của bà Hillary Clinton và Barack Obama đối với "vi phạm nhân quyền" Khodorkovsky ẩn giấu một chương trình nghị sự sâu xa mà không được thừa nhận trong quá khứ. Washington đã nỗ lực để đạt được mục tiêu phá hủy hoàn toàn sức mạnh duy nhất còn lại trên trái đất đủ sức thách thức tấn công quân sự Lầu Năm Góc nhằm đến chiến lược thống trị và kiểm soát toàn bộ hành tinh. Khi nhìn thấy trong ánh sáng lấp lánh của những lời ngọt ngào "nhân quyền" thì nó lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
William Engdahl, khỏi cần giới thiệu
Vô số những gào thét kiểu này
HRW nói giam giữ Khodorkovsky cho thấy hệ thống pháp luật Nga dơ bẩn
http://en.rian.ru/russia/20101231/162007115.html
Russia: Xét xử Khodorkovsky chứng tỏ không công bằng
http://www.hrw.org/en/news/2010/12/3...s-unfair-trial