Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các thể chế và các nguyên tắc địa chính trị mà dường như là vững vàng trong 10 năm qua thì lúc này đang bị hủy hoại. Các liên minh và khối mới hình thành. Xung đột quân sự và cách mạng nổ ra. Những vấn đề đó tác động đến vị trí quốc tế của Nga như thế nào? Nga có thể đối phó với các mối đe dọa chính trị bên ngoài ra sao?
Nguồn «Свободная пресса» (FP
http://svpressa.ru/) đã đăng một chuỗi bài về các vấn đề trên, Bắt đầu là chủ đề quân sự, địa chính trị và xác định vị thế Nga trên trường quốc tế từ quan điểm “Bạn hay Thù”. Trong bài viết này, mà tư liệu chủ yếu lấy từ «Свободная пресса» nói về kinh tế Nga. Phần trả lời là của ông Andrey Bunich, chủ tịch Hội doanh nhân Nga.
Nhưng trước hết, liên quan đến câu chuyện này, phải kể qua một chuyện khác mà báo Việt đã đăng nhiều: Khi bộ đôi Putin-Medvedev công bố vai trò TT-TTg nhiệm kỳ 2012, ông Kudrin, lúc đó là bộ trưởng tài chính Nga đã phản ứng tiêu cực. Ông nói sẽ từ chức do bất đồng quan điểm với Ttg tương lai Medvedev. Cụ thể là ông phản đối chính sách kinh tế như chi tiêu quốc phòng hàng chục tỷ đô la của Medvedev (thực ra là của Putin) do lo ngại sẽ gây khủng hoảng kinh tế Nga. TT Medvedev đáp lại tức thì, ông nói hoặc là Kudrin phải cải chính, hoặc là sẽ từ chức ngay ngày hôm sau.
Alexei Kudrin, người giữ chức phó Ttg, bộ trưởng tài chính liên tục từ 2000 cho đến khi xảy ra sự cố trên. Ông ta được coi là có công trong công trong kinh tế Nga, người mở luồng đầu tư nước ngoài, đưa ra và áp dụng chính sách kinh-tài Nga, cầu nối Nga với giới đầu tư ngoại quốc…
Vậy có thực Kudrin từ chức là do bất đồng? May mắn là bài viết này cho thấy phần chìm của tảng băng còn lớn hơn nhiều. Vấn đề như thế này, chưa có báo Việt nào nêu, chỉ có duy nhất bằng tiếng Việt ở NNN.
Vào lúc bức tường Berlin sụp đổ, như câu chuyện đã từng được nói đến trong NNN này, nhưng những thứ không nói cũng không hẳn là không tồn tại. Lúc đó, cả Đông Đức hỗn loạn, đám trộm cướp tràn ra đường phố, chúng đập phá các công sở và lấy đi bất cứ thứ gì có thể lấy được. Tại trụ sở KGB, một tòa nhà cổ lớn nhất Dresden đóng cửa im lìm, đám đông bắt đầu ý định đột nhập. Chỉ có duy nhất một người cầm súng ra nói chuyện. Anh ta bảo: đây là tài sản Liên bang Xô viết! Xô Viết là gì nhỉ? Đám đông lưỡng lự, hình như là phiếu mua bánh mỳ, là khám chữa bệnh không mất tiền, là con mình đến trường miễn phí gì đó… chẳng là cái gì lúc này. Nhưng ánh mắt sắc lạnh và họng súng đen ngòm kia thì không đùa. Lũ trộm cướp bỏ đi, dù sao cũng còn nhiều tòa nhà khác.
Người ta nói, tối hôm đó, trụ sở KGB ở Dresden bốc cháy, Putin ngồi bên lò lửa, đốt sạch sẽ mọi tài liệu giấy tờ và cay đắng suy ngẫm về thời cuộc. Không còn bất cứ dấu vết nào về Putin, chỉ có tin đồn tay cựu KGB lúc đó cầm đầu một đường dây tình báo-gián điệp rất lớn hoạt động khắp châu Âu.
Thế rồi, cựu sinh viên luật trở về St. Petersburg làm chân cố vấn cho thị trưởng Sobchak, rồi thất nghiệp khi ông Sobchak thất cử, dù sao Putin cũng đã kịp tốt nghiệp Phó tiến sĩ Học viện dầu mỏ St. Petersburg–rất tình cờ.
Rất nhiều đồn đại và huyền thoại quanh Putin. Người ta đồn rằng, Putin làm quen với TT Boris Yeltsin rất tình cờ, một chuyến đi săn trong rừng do ông Sobchak tổ chức. Bất ngờ một con gấu lớn lao ra tấn công, mọi người hoảng hốt, kẻ đứng chết lặng, kẻ chạy trốn. Putin bình tĩnh rút súng hạ ngay con gấu trong ánh mắt sững sờ của ông TT.
Kể từ đó Yeltsin chú ý đến anh chàng cựu KGB nhanh nhẹn, dũng cảm. Và thế là sự nghiệp vực dậy nước Nga từ đống tro tàn đổ nát bắt đầu.
Ai đó có thể tin vào đồn đại như trên, riêng tôi thì không tin những câu chuyện tình cờ may mắn. Còn tin đồn này đáng tin hơn nhiều: KGB đã có một lịch sử rất dài để tâm đến băng đảng tài phiệt quốc tế. Cựu KGB Putin chắc chắn biết điều đó, ông ta quyết tâm hành động, dù sao cũng đã mất thời gian để tập hợp lực lượng và để các lãnh đạo KGB kín đáo gây sức ép đưa Putin vào chính trường.
11-9-2001, Putin-tổng thống LB Nga là người đầu tiên gọi điện hỏi thăm Mỹ qua vụ khủng bố. Cũng Putin ngầm ủng hộ Mỹ xâm lược Afghanistan và sau đó là Iraq. Thế rồi cả 2 cuộc chiến sa lầy, CQ Bush lúng túng tìm cách trang trải chiến phí. Cơ hội đến, người ta thấy cựu KGB gia nhập băng đảng Bush.
Vào cái lúc Bush ôm chầm lấy “đàn em” Putin nói: Nhìn vào mắt Putin thấy cả tâm hồn Nga; các cố vấn thân cận khuyên can rằng không thể tin KGB, cựu KGB này rất đáng ngờ, đã từng cầm đầu cả đường dây gián điệp lớn ở châu Âu. Nhưng Bush bỏ ngoài tai, không có bằng chứng nào, tất cả đã mất sạch. Quan trọng hơn, gấu Nga đang bị thít cổ bằng những khoản vay nóng từ các ông chủ tư bản với những điều khoản ngặt nghèo, Mỹ thì đang đóng vai siêu cường một mình ngự trên đỉnh thế giới, sao phải lo lắng về 1 tay cựu KGB. Chẳng có ai hiểu Bush muốn gì bằng Putin. Còn sau đó thì người ta thấy giá dầu mỏ phi mã theo chiều dựng đứng, cả thế giới choáng váng.
Thế giới là như thế, nếu anh không muốn thỏa hiệp thì hãy cầm lấy súng. Còn không cầm súng thì hãy thỏa hiệp.
Vài năm sau, nhờ bán dầu nước Nga trả hết nợ, thậm chí còn đền bù vì trả nợ trước hạn.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Và mặt trái là câu chuyện chính đến từ Свободная пресса. Một năm sau, vào tháng 11-2012, có lẽ ta sẽ đọc lại câu chuyện này để xem TT Putin giải quyết như thế nào? Ông cầm súng hay lại thỏa hiệp với một vị thế khác, vai trò khác hơn là nhập vai đàn em trong băng đảng khủng bố quốc tế. Có thể sẽ rất khác, như bác Kóc Khơ Me nói: “hoặc bước đi một cách ngang hàng đồng thời dùng sức mạnh để thực hiện các quyền lợi địa chính trị. Về chuyện này Vladimir Putin đã ám chỉ đến. Các dấu hiệu đều cho thấy đó sẽ là bước đi lựa chọn của nước Nga trong 6 năm sắp đến và sau đó.”
Bài viết của FP có tên: Kudrin đã rải mìn gì ở Nga; Nhưng ta sẽ lấy cái tên khác: Путин и мины Кудрина; Putin sẽ gỡ mìn như thế nào, một phần câu trả lời đã có: "Стратегии 2020";