Ngay từ đầu, chúng ta đã khẳng định sự thiếu tin cậy của nguồn tin.
Báo chí có bị quy là lá cải hay không, chính là do bản lĩnh của người xử lý tin tức. Không phải cứ có cái gì giật gân, ăn khách là cứ nhắm mắt dịch bừa, in bừa. Không thể lấy một lý do thiếu thuyết phục là "Ơ, tôi dịch báo Tây ra mà. Báo Tây có bao giờ sai

".
Báo chí ta đã bị "hố" vụ chuột Chernobyl, rồi vàng chôn dưới chân tượng Dzerzinsky...từ thuở hồng hoang thị trường, thế mà bây giờ vẫn dính "chưởng" ngon ơ.
Mọi chuyện đã ngã ngũ.Tôi xin đề nghị chấm dứt vụ trồng cải ở đây.
Mời các bác chúng ta chuyển sang những tin, bài mới về ông Putin.