Trích:
tykva viết

Tykva thấy lão Râu trong rừng Siberi cũng có áo sơ mi kẻ rồi đó thôi, sao còn phải tị nạnh gì với anh em trong NNN thế?
|
Ấy chết, ấy chết, bác Bí đỏ hiểu nhầm Lão Râu rồi (ảnh đó lão chụp từ hồi trung niên, mà sá kể gì cái áo tù nhân đó), lão có tị nạnh gì đâu, chỉ định đăng ký nộp tiền may một cái đồng phục thôi mừ, ý là không biết Lão Râu mặc có "chẻ" được như các bác trong NNN thôi.
Trích:
|
Bêlaia Dima viết
cô giáo Tuyết Hoa hát hay mà sao cô ấy trẻ quá
|
Lão cũng đang định "bình loạn" thế! Lão mà tham dự được trận này thì... chết với lão!! Gì chứ món "xoèn xoẹt" thì lão lâm tặc này còn thiện nghệ lắm!