View Single Post
  #1  
Cũ 25-10-2011, 14:41
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default Thiếu vắng một cái tên...

Những ai đã từng tham gia diễn đàn NNN hay trên nhiều diễn đàn đàn khác chắc sẽ một lúc nào đó có suy nghĩ hay tâm trạng giống tôi chẳng hạn lúc này, xi xi.
Một diễn đàn đông đúc với nhiều TV tính cách mỗi người suy nghĩ riêng biệt, sẽ có đủ cả hỉ - nộ - ái - ố. Có người lên chia sẻ tâm tình, có người tìm bạn cũ - mở rộng vòng tay kết bạn bốn phương, có người với tình yêu sâu sắc nơi đã từng sống và học tập mong muốn truyền tải thông tin - giới thiệu với bạn bè, thậm chí có cả những thành viên muốn thể hiện suy nghĩ tâm hồn mình trên thế giới ảo để giải tỏa xì trét, vui chơi hoặc tạo dựng 1 danh phận mà mình mong muốn...
Có thể sẽ có những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở, thất vọng... khi được cùng nhau cho - nhận chia sẻ trên đàn, hay cũng có khi tâm đắc "tự thỏa mãn" 1 mình ngồi đọc đi đọc lại những gì tự mình đã viết.
Và như vậy:
Những ai đã từng tham gia diễn đàn NNN lâu ngày chắc sẽ giống tôi khi một ngày nào đó thấy thiếu vắng 1 cái tên thân quen - nhiệt tình trên diễn đàn, cho dù có bị "số đông" hay "số ít" đánh giá là tích cực hay ko, hay ko đồng tư tưởng... nhưng chúng ta sẽ thấy thiếu 1 người bạn, 1 cái tên trên diễn đàn...
Mong rằng sẽ có nhiều chia sẻ, tranh luận nóng, vui... để diễn đàn thêm hấp dẫn và bổ ích, nhưng có sự "đoàn kết" và tôn trọng lẫn nhau sẽ ko bao giờ thiếu vắng dù chỉ là "1 cái tên trên mạng"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên:
dubravka (25-10-2011), Mien trung (25-10-2011), Old Tiger (25-10-2011), sad angel (25-10-2011), thaond_vmc (25-10-2011)