Trích:
baodung viết
Cảm ơn bác dinhtuhuong đã chia sẻ! Baodung không rõ lý do thật sự của cái tên gọi có vẻ hoang dã kia, nhưng có thể từ cấu tạo, tính năng và số lượng của loại tên lửa này mà suy ra rằng cách thức tấn công của tên lửa gần tương tự như hành vi của những con chó sói: nhanh nhẹn, uyển chuyển (có khả năng tự uốn lượn theo mục tiêu), hung hăng (khi nhắm gần trúng đích là lao vào ngay) và chủ động "đánh hội đồng" (nghĩa là từ 1 tổ hợp có thể phóng liên tiếp vài quả tên lửa vào 1 mục tiêu, và những "con sói" này hoàn toàn vận hành độc lập để lao vào mục tiêu, nên dù có hạ được con này thì có con khác tấn công)! 
|
Trong trường hợp này thì đúng như thế, tất nhiên cũng có trường hợp ngược lại, như cái giàn Cachiusa, tiếng hú của nó kẻ thù nghe khủng khiếp, chẳng được mềm mại trìu mến gì.
Theo mình, nhiều trường hợp dẫn nguồn là không cần thiết. Ví dụ như trường hợp này: một ít thông tin cơ bản mà nhiều nguồn đã đăng.
Việc bắn 1 hay nhiều quả vào 1 mục tiêu do người điều khiển quyết định, mục tiêu lớn, được bảo vệ như tàu sân bay cần nhiều quả mới hạ được nó. Tên lửa Nga bay bầy, tự tìm mục tiêu và phân công, dẫn hướng cho nhau đến mục tiêu không phải lạ hay mới mẻ gì, có từ thời tên lửa Moskit những năm 70.
Video mô phỏng này, 2 quả Klub hạ 1 tàu từ 2 hướng khác nhau.