Bẩm cụ lý!
Trên đường "Bắc phạt" nhà cháu định làm quả "ngạc nhiên" với cụ. Tầm 9h sáng hôm qua nhà cháu đậu xe xịch trước cổng danh thự của cụ. Hỡi ôi, thấy cửa đống, nhà cháu mới nhớ ra là ngày Chủ nhật. Chắc cụ nghỉ ngơi. Nhà cháu liền đánh dây thép cho cụ, nhưng chỉ thấy tồ te tí... Thật là không may cho nhà cháu, tưởng được gặp cụ một tí, ai dè...
Nếu quay vào mà nhà cháu đi bằng đường bộ thì nhất định sẽ báo trước cho cụ để xin một chén "trà" ạ.
Kính chúc cụ mạnh khỏe binhg an!
Đường đến nhà cụ Lý:
"Đường vàng" của nhà cụ Lý: