View Single Post
  #62  
Cũ 23-10-2011, 10:25
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Trích:
Càng lạ hơn nếu có người cho rằng Gadafi là anh hùng, thì là anh hùng dân tộc Libi hay của thế giới? Của dân tộc Libi sao họ lại vui mừng mà chẳng tôn trọng ông như thế. Nên nhớ nếu những người dân chấp nhận nổi dậy cầm súng ra trận, dù không chuyên nghiệp, họ càng hiểu là họ vẫn có thể chết trong cuộc chiến điên cuồng đó bất kể lúc nào. Vậy thì đừng coi nhẹ họ, đừng nghĩ họ chỉ vì mấy cái yêu sách hùa theo ở đâu đâu mà chấp nhận có thể thiệt mạng thực tế khi chống lại một người anh hùng làm biết bao điều tốt cho họ, trả học phí cho họ, trợ giá xăng thành rẻ nhất thế giới cho họ, không bao giờ bỏ đói họ và bao điều tốt nữa đã làm, thế thì hoặc Gadafi là anh hùng thì người dân Libi lại có bản chất "ăn cháo đá bát", và cái họ đòi hỏi là gì hồi mới biểu tình? Chỉ là do người con của Gadafi sắp lên kế vị mà họ không muốn. Thế ai bắn vào người biểu tình và nói dân Libi chống "cha truyền con nối" là lũ chuột hôi hám? chả lẽ mấy cha biểu tình đó đi sang Quata tự bắn mình để dựng chuyện? Nếu là bạn thì bạn chấp nhận thế không? khi cơm đang no áo đang ấm, cuộc sống như Thiên đàng?
Kính bác, từ "người dân" quả thực dùng rất nguy hiểm, "người dân" ở đây là ai? một nhóm lưu vong ngoại quốc, một nhóm hồi giáo cực đoan, một nhóm tội phạm bị gạt ra ngoài lề xã hội, một nhóm lính đánh thuê...đều có thể coi là "người dân". Sự "chấp nhận nổi dậy cầm súng ra trận" ấy có xảy ra nếu không được các đàn anh NATO hậu thuẫn tuyệt đối? Các loại vũ khí tân tiến nhất, hiện đại nhất đã được các cường quốc tung vào chống lại một đất nước nhỏ bé. Người dân bình thường, có ai lại dũng cảm tới mức đứng ra làm lá chắn sống trước tên lửa Tomahawk? trước máy bay AC-130? Mà chỉ một quả đạn bắn ra đủ làm vài trăm người tan vào đất. Mà quả thực cũng có vài trăm, vài nghìn người sẵn sàng làm lá chắn sống đấy thôi.

Trích:
(DVT.vn) - Bên trong căn cứ của Đại tá Muammar Gaddafi ở Tripoli, rất nhiều người tự nguyện làm là chắn sống bảo vệ ông vẫn liên tục gào thét.

Trong số đó có cả phụ nữ, trẻ em. Họ dựng lều trại trong pháo đài của các nhà lãnh đạo Libya nằm ở miền nam Tripoli xung quanh là hệ thống phòng không và khu quân đội.

Muatas, một kỹ sư 45 tuổi, cho biết: "Tôi yêu Gaddafi. Ông là cha của chúng tôi. Tôi sẽ chết vì ông ấy."

Trước đó một cuộc không kích của Không quân Hoàng gia Anh đã phá hủy tòa nhà ở trung tâm của khu Bab al-Azizia. Đây được gọi là “khu vực xanh” của Libya – khu vực quốc tế cần được bảo vệ.

Phản ứng lại các hành đồng không kích, lại có thêm nhiều tình nguyện viên hơn ở bên cạnh ông Gaddafi và sẵn sàng làm là chắn sống để bảo vệ ông. Bộ Quốc phòng Anh đã phải thừa nhận, Không quân Hoàng gia phải bỏ dở chiến dịch không kích vì lo ngại có nhiều dân thường ở gần các mục tiêu quân sự.
Sự dối trá, biến Gaddafi thành ma quỷ, tô vẽ "lực lượng nổi dậy" (mà thực chất là một nhóm vô tỏ chức.
Trích:
...mấy cha biểu tình đó đi sang Quata tự bắn mình để dựng chuyện?
Quả thực, mấy cha biểu tình đó dựng chuyện thật

Trích:
'Cần tỉnh táo khi nghe truyền thông phương Tây nói về Libya'
Cập nhật lúc :7:07 PM, 24/08/2011
Hai ngày qua các phương tiện truyền thông của phương Tây ngập tràn những thông tin và hình ảnh về chiến thắng vang dội của phe nổi dậy Libya tại Thủ đô Tripoli, song những phân tích của hãng tin Pravda.Ru cho thấy, tất cả chỉ là “màn kịch tồi” của báo giới phương Tây.

>> Quân nổi dậy giành chiến thắng ở Tripoli

Trả lời phỏng vấn của Pravda.Ru, đại úy quân đội Libya Hasan D. khẳng định: “Thủ đô vẫn nằm trong vòng kiểm soát của chúng tôi. Ngay sau khi kẻ thù loan tin về những vụ bắt giữ hay đầu hàng, Tổng thống Gaddafi trong bộ quân phục uy nghiêm đến động viên các binh sĩ cũng như người dân. Ông lệnh cho chúng tôi đánh bay những kẻ phản bội cùng đồng minh phương Tây của chúng”.

Ông Hasan cho biết thêm, đến sáng hôm nay, quân đội Chính phủ gần như đánh đuổi được chúng ra khỏi thành phố, bất chấp việc các máy bay NATO liên tục “vờn” phía trên và không ngừng dội bom.

“Để tiêu diệt được chúng tôi, phương Tây dội bom khắp nơi, gây ra cái chết thương tâm của bao phụ nữ và trẻ em. Theo thông tin mới nhận được, xấp xỉ 2.000 dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, hành động tàn ác của chúng không thể làm nhụt chí chúng tôi. Quân Chính phủ bắn rơi được một máy bay trực thăng và tiêu diệt được nhiều kẻ nổi loạn tại khu vực ngoại ô Tripoli”, đại úy Hasan quả quyết.

Trái ngược với mô tả của đại úy Hasan, nhiều phóng viên nước ngoài vội vã loan tin rằng lực lượng ủng hộ ông Gaddafi hạ súng đầu hàng, phe nổi dậy hiện nắm quyền kiểm soát 80-90% thành phố Tripoli và đang chuẩn bị thâm nhập các hầm ngầm để bắt sống nhà lãnh đạo Libya.

Thêm vào đó, giới truyền thông phương Tây cũng đưa tin rằng, người dân Libya đang đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của phe nổi dậy. Ngay từ sáng ngày 22/8, nhiều tờ báo bắt đầu thông tin về việc hai người con trai của ông Gaddafi là Mohammad và Seyifa bị bắt giữ và cậu con trai Khamis bị tiêu diệt. Tuy nhiên, không hãng tin nào có thể đăng tải hình ảnh minh chứng cho thông tin này.

Sau đó, các trang mạng công bố những bức ảnh về cái chết của đại tá Gaddafi cùng những người thân tín của ông, trong đó có Giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi và người con gái duy nhất của nhà lãnh đạo Libya Aisha al-Gaddafi. Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều chuyên gia cho rằng, đây rõ ràng là những bức ảnh được chỉnh sửa trên Photoshop.

Ví dụ, hình ảnh xác chết của ông Gaddafi được dựng dựa trên nền bức hình về cái chết của thư ký của trùm khủng bố bin Laden hay thi thể bà Aisha được chỉnh sửa từ hình ảnh vụ ám sát bà Benazir Bhutto.
Xuất hiện ảnh giả cho rằng ông Gaddafi chết.

Đến tối ngày 22/8, báo giới phương Tây và cả quân nổi dậy phải chấp nhận một thực tế nghiệt ngã. Thành công của phe nổi dậy vẫn chỉ dừng lại ở tuyên bố nắm giữ 80-90% Thủ đô trong khi Al-Jazeera loan tin rằng sự chống chọi quyết liệt giúp quân Chính phủ giành lại quyền kiểm soát ở nhiều nơi.

Không chỉ vậy, sự xuất hiện bất ngờ cùng những tuyên bố hùng hồn của người con trai Mohammed của ông Gaddafi bị đồn là đang nằm trong tay phe nổi dậy cũng khiến báo giới phương Tây “dựng tóc gáy” bởi trước đó, họ đưa tin rằng nhân vật bị bắt. Tiếp sau đó là người con trai Khamis của ông Gaddafi xuất hiện sau khi bị loan tin là chết; khiến cộng đồng quốc tế dần mường tượng về sự thay đổi tình hình tại Tripoli.

“Trò lố” của truyền thông phương Tây tiếp tục bị lật tẩy khi các báo cáo thực tế cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác với thông tin cho rằng, nhóm Mutassima đến trợ giúp đại tá Gaddafi chịu quy phục quân nổi dậy tại Breguet. Theo những thông tin mới nhất, cuộc chiến tại Breguet vẫn diễn ra quyết liệt.

Giới quan sát đánh giá, thông tin này không hợp lý bởi nếu muốn đầu hàng thì nhóm Mutassima không nhất thiết phải vượt chặng đường dài đến Tripoli bất chấp sự không kích của phương Tây.

Đến sáng ngày 23/8, báo chí phương Tây phải thừa nhận rằng, thế thượng phong của phe nổi dậy đang bị thách thức. Thông tin này được đưa ra ngay trước khi người con trai Seyifa của ông Gaddafi lên tiếng kêu gọi các nhà báo đến tận mắt chứng kiến diễn biến tại Tripoli để thấy rằng, Tripoli đang rất bình yên và “những kẻ phản bội đã bị đánh bại”.

Tuy nhiên, điều mà cộng đồng quốc tế thắc mắc là tại sao các kênh truyền hình có thể đăng tải những hình ảnh người dân Libya ăn mừng chiến thắng của phe nổi dậy trên đường phố Thủ đô và cho rằng, đó là những thước phim quý giá vừa được chuyển từ Libya về qua internet và điện thoại.

Tuy nhiên, thực tế tại Libya thách thức tính xác thực của những thước phim này. Thứ nhất, việc truy cập internet bị cấm tại Tripoli từ tháng 2 vừa qua. Ngoài ra, nếu để ý sẽ thấy bối cảnh phía sau những hình ảnh ăn mừng là những khu vực được thắp đèn sáng choang. Trong khi đó, lâu nay nguồn điện tại Libya bị cắt đứt vì những trận bom của NATO.

Một số blogger so sánh bức hình ghi lại sự kiện này với những bức tranh phong cảnh nổi tiếng về thành thị tại Libya cho thấy có nhiều điểm không thống nhất. Cụ thể, bức hình này thiếu những chi tiết quan trọng như chiếc đèn lồng hay bức phù điêu trên các tòa nhà hay cây xanh.

Thêm vào đó, một số nguồn tin cho hay, cách đây một tuần, chính quyền Qatar cho trang trí và dựng cảnh rất giống với Tripoli mà không đưa ra bất cứ lý do nào. Vì vậy, Pravda khẳng định, những hình ảnh ăn mừng chắc chắn được quay từ “phim trường” Qatar.
Nhiều bức ảnh bị chỉnh sửa. Ảnh minh họa.


Theo Pravda, lý do phương Tây phải dựng lên những vở kịch như vậy là nhằm khích lệ tinh thần của phe nổi dậy cũng như đánh vào lòng trung thành của quân Chính phủ đối với ông Gaddafi.
Trà My (theo Pravda)

http://m.baodatviet.vn/Home/thegioi/...163537.datviet
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Ngo_Lam_Vu cho bài viết trên:
hungmgmi (23-10-2011), LyMisaD88 (24-10-2011), minminixi (23-10-2011), ninh (23-10-2011), USY (23-10-2011)