Chủ nghĩa Cấu Tạo đang sẵn sàng
(tiếp theo)
3./ Chủ nghĩa Cấu tạo như tấm màn sân khấu
Cái tính vô nguyên tắc đã thành thói quen của phong cách Hậu Hiện đại đã làm cho Chủ nghĩa Cấu tạo trở thành cái phông nền của sáng tạo: từ đấy người ta nhặt lấy những mẫu mã rời rạc, được xếp đặt một cách đầy ngẫu hứng và lộn xộn. Các KTS vay mượn các chi tiết mang tính châm biếm, gai góc dễ nhận biết để phản kháng lại cái “màu sắc nhễ nhại” của phong cách Hậu Hiện đại mang tên Luzhkov. Nhưng kết quả cũng chẳng hơn gì, cũng chỉ là bình mới rượu cũ: những cái “cột” cái “tháp” gợi nhớ Moskva của ngày xưa, thì bây giờ thay bằng các “góc” các “cạnh” để trở thành Moskva của ngày mới. Chúng trở thành tấm giấy “thông hành” để đến được các công trường xây dựng, giống như những cái “tháp” lừng danh ngày xưa. Mode đã thay đổi, nhưng các Nhà Kiến trúc thì vẫn thế. Họ vẫn còn nghĩ rằng những viên “đá” là vật liệu cơ bản đều tiên cần nghĩ đến của kiến trúc chứ không phải là cái bố cục không gian. Sự dung tục hóa, tầm thường hóa Chủ ngĩa Cấu tạo là không tránh khỏi, điều này đặc biệt rất dễ nhận thấy tại những công trình của những KTS thích nghi một cách dễ dãi với hoàn cảnh.....