Trích:
htienkenzo viết
...
- Cắt thịt gà bằng... kéo (!)
...
Và... nhiều nữa!
|
Em nhớ, hồi nhà em ở ngoài Bắc, trong một Khu tập thể dành cho cán bộ cũng "tương đối" nên không có cảnh này ("chặt" gà bằng kéo). Nhưng ở nhà cô (dì) em-Khu tập thể đối diện Nhà máy Dệt Tám Tháng Ba thì em thấy vậy. Hồi đó thì không biết, nhưng sau này-khi sống ở miền Nam, em mới hiểu ra. Làm gà mà chặt bằng dao-thớt thì nhà bên cạnh nghe thấy đâm ra "
ghen ăn tức ở". Cô em có cây kéo làm gà giống như kéo làm bếp có bán ở siêu thị bây giờ. Khu nhà em ở trong miền Nam cũng vậy, các cô các bác đi chợ về thì giỏ chất đầy... rau, chỉ có một gói thịt nhỏ bọc kín để ở tận dưới đáy giỏ (mua ngoài chợ theo "
giá tự do"). Nói chung, hồi ấy các "bác" làm cho xã hội "
ai cũng như ai"-
nghèo dần đều(!)

Em thấy những lần bốc thăm hay phân phát theo tiêu chuẩn, phụ nữ cũng được phát dao lam (Croma), thuốc lá (Hoa Mai, Mai, Đà Lạt...). Còn đàn ông, nói xin lỗi, họ cũng được phát cả
vải màn(!) Sau đó tự mọi người thỏa thuận trao đổi sản phẩm cho phù hợp nhu cầu của nhau.