Trích:
hongducanh viết
Vẫn còn bác Hổ gừ à, nhưng không còn các "nghệ sĩ múa đao" đi dạo rao trên đường phố: "Có ai hoạn lợn kh...khô...không?".
|
Em nhớ hồi còn bé cực kỳ ấn tượng với các ông hoạn lợn. Ông ấy cầm một chiếc gậy tre dài độ mét rưỡi, trên đầu có chiếc dây thòng lọng. Tiếng rao thì như bác HDA nói. Bọn trẻ con thấy ông ý là bám theo sau. Nhà ai cần hoạn lợn, ông ấy lấy chiếc gậy thòng lọng tóm ngay chú lợn rất điệu nghệ. Ông ấy có chiếc dao nhỏ rất sắc. Trước khi hoạn ông ấy lấy tí dầu hỏa đổ vào chỗ cần rặch, sau đó rạch một đường sắc lẹm, thò ngón tay trò vào lần lần một tí rồi lấy ra cái gì đó. Sau đó lấy kim chỉ đưa qua đưa lại 3 đường là khâu xong. Cuối cùng đổ tí dầu hỏa để sát trùng.
Tiếng rao lại cất lên, kéo theo một lũ trẻ con lóc nhóc...
Hồi đó người lớn muốn dọa trẻ con hay lấy ông thợ hoạn lợn ra để dọa!
Trích:
daidien viết
Đã có ai trong diễn đàn nhà đánh răng bằng thuốc đánh răng bột không
|
Ối Giời, tầm đầu những năm 80 hầu như cả nước dùng bác ợ. Xà phòng thì dạng nước, đi mua phải mang chai theo. Thuốc đánh răng thì bột, gói thành từng gói nhỏ bằng 3 ngón tay. Mỗi lần đánh nhấp tí nước bọt vào bàn chải rồi đút bàn chải vào cái gói bột đó, bột thuốc đánh răng dính vào bàn chải, thế là mang đi đánh.