View Single Post
  #19  
Cũ 19-10-2011, 23:53
Xamova's Avatar
Xamova Xamova is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 940
Cảm ơn: 1,798
Được cảm ơn 4,138 lần trong 849 bài đăng
Default

Nhưng giờ đây, khi tuổi đời đã phủ sương trên tóc, khi niềm Yêu đã chẳng còn là một khái niệm mơ hồ, ta lại muốn đi tìm tận cùng cảm xúc trong những vần thơ từ nguyên tác.

Я Вас любил

Я Вас любил; любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она Вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить Вас ничём.

Я Вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.
Я Вас любил так искренно, так нежно,
Как дай Вам бог любимой быть другим!


Công cụ chuyển ngữ của Google thật đắc dụng. Thuần túy là đổi từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác.

Bản dịch Google


TÔI YÊU BẠN

Tôi yêu bạn, tình yêu nhiều hơn, có lẽ,
Trong trái tim tôi không phải là khá tuyệt chủng;
Nhưng để cho nó không làm phiền bạn nữa;
Tôi không muốn phiền muộn bạn bởi bất cứ điều gì.

Tôi yêu bạn âm thầm, vô vọng,
Đó là sự rụt rè, sau đó bị dày vò bởi sự ghen tị.
Tôi yêu bạn rất chân thành, vì vậy nhẹ nhàng,
Làm thế nào để cho Thiên Chúa được từ yêu thích của bạn!
...

Pushkin hỡi!
Thiên tài thi ca cũng có những lúc sử dụng ngôn từ nghèo như vậy sao? Có lẽ cảm nhận nằm ở phía sau câu chữ. Không hay sao có quá nhiều bản chuyển ngữ khác nhau? Nhưng để hiểu hết thì chắc phải tìm một tâm hồn của một kẻ tình si. Ta là kẻ ngoại đạo của xứ sở thi ca nhưng cũng giống như với hoa Sữa,ta chỉ cảm thôi! Cái hương nồng nàn chẳng cần cụ thể từ sắc hoa vẫn đem lại nét riêng của nó. Thiếu hoa Sữa, mùa Thu Hà nội mất đi nhiều cái dư vị quyến rũ đặc trưng tuy hoa Sữa ở đâu cũng có.Ta đã cố bao nhiêu có cụ thể được đâu!
Ta đọc “Ya vas liubil” và ta cũng có cảm xúc của riêng ta…

.

TÔI YÊU EM


Tôi yêu Em!
Tình trước, giờ vẫn thế…
Trong lòng tôi âm ỉ chửa tắt đâu.
Nhưng đành vậy,
Chẳng phiền em thêm nữa,
Nỡ sao tôi làm em gợn u sầu!
Tôi yêu Em!
Lặng thầm trong vô vọng.
Lúc ghen tuông, lúc nhút nhát yếu mềm.
Xin Chúa đặt bên Em – thì ai đó!?
Yêu chân tình bằng tôi đã yêu Em!


XMV phỏng dịch.




Một lời cho một nửa của ta!
Một lời cho những ai muốn nói với những ai đó trong ngày sắp đến….


Я Вас любил



__________________
Yêu em...
vì chỉ biết ...Đó Là Em !!!

Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 20-10-2011 thời gian gửi bài 08:26
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Xamova cho bài viết trên:
chaika (22-10-2011), dola911 (21-10-2011), Hoa May (20-11-2011), Hoàng Văn Tân (15-11-2011), htienkenzo (20-10-2011), nghiahoa (20-10-2011), NISH532006 (13-11-2011), PhamNgocSan (14-12-2011)