View Single Post
  #1  
Cũ 19-10-2011, 22:38
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default “Tìm trong nỗi nhớ” của Lê Ngọc Mai – Một tác phẩm vô cùng đằm thắm và tinh tế.

Ký ức về những năm tháng sống và học tập tại Nga luôn là cảm hứng bất tận cho tất cả những người từng gắn bó với nước Nga. Bằng bài viết, bằng lời thơ, bằng những dòng tâm sự hay đơn thuần chỉ là một vài comment tuy ngắn ngủi song chất chứa bao nỗi niềm, mỗi người trải lòng mình theo một kiểu…Để rồi mỗi khi đọc được, những người cùng tâm trạng chợt cảm thấy lòng mình cũng rưng rưng.

Trong muôn ngàn những áng văn đó, không hiểu sao tôi rất thích “Tìm trong nỗi nhớ’ của tác giả Lê Ngọc Mai. Tôi đọc rất nhiều lần tác phẩm này, và lần nào cũng cảm động như lần nào, tưởng chừng câu chữ đã chạm đến nỗi niềm sâu xa lâu nay hằng giấu kín. Không biết trên diễn đàn mình đã có nhiều người đọc tác phẩm này chưa, hôm nay tôi mạo muội đưa tác phẩm này lên chia sẻ cùng mọi người.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
Cartograph (20-10-2011), hungmgmi (19-10-2011), sad angel (20-10-2011), Siren (19-10-2011)