Hay tại nhà em nông dân nghĩ ngắn mà cảm thấy chuyện này nó bình thường như tắc đường thôi mà! Có gì đâu mà thiên hạ cứ ầm ĩ cả lên. Có khách sạn 4 sao thì cũng có khách sạn 5 sao, thậm chí ngàn sao cũng chẳng sao. "Đêm thành phố đầy sao" còn được cơ mà. Như vậy cờ 4 sao, 5 sao, ngàn sao thì có sao.
Trong chuyện này em thấy quan điểm của bác Old Tiger là rõ ràng, dứt khoát nhất:
Trích:
Old Tiger viết
...Họ cho thêm 1 chứ thêm 10 cũng kệ họ. Bao giờ họ đụng đến mình thì mình tả. Thế thôi!
|
À mà bác kenzo tổ chức ở chỗ có mấy sao đới?