Viết nhầm, biên tập nhầm, rồi đọc nhầm ... là việc đã xảy ra quá nhiều, từ xưa đến nay, và cả tương lai (có lẽ vậy) các bác nhỉ.
Em xin góp một chuyện liên quan đến việc đổi tên viết tắt Tập đoàn chúng em:
Nghe bà con đồn thổi, rằng thật như bịa, thì từ khi bắt đầu hoạt động với cái tên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiều ban ngành Trung ương, địa phương, dân chúng đều biết đến tên viết tắt của Tập đoàn là TKV (được nghe thành "Tê-ka-vê").
Thế rồi do một đồng chí lãnh đạo
lớn dự họp, chỉ đạo đọc bài phát biểu (chắc chắn do thư ký soạn) tại một hội nghị của ngành Than, cái từ viết tắt ấy đã được đọc thành "TÊ-KA-NĂM"

.
Các lãnh đạo ngành Than giật mình, và ngay sau hội nghị đó đã triển khai chiến dịch đổi tên thành "Vinacomin" như bây giờ.
Thực hư thế nào thì không rõ, nhưng các công ty con, công ty cháu, xí nghiệp ... trong Tập đoàn đã phải tốn bao nhiêu giấy mực, chi phí thời gian, lệ phí để thay cái tên gọi trong con dấu, nhằm tránh bị nhắc lại cái sự nhầm lẫn như trên.
Xem ra chẳng khác cái chuyện đọc I-răng, I-rắc, V.I. Lê-nin thành "một răng", "một rắc", "vờ một lê nin"... hồi trước!