Chị Rừng đi mà không tặng cho đối tác nhớn vài vé khuyến mãi nhỉ? Chẹp chẹp!
Trích:
rung_bach_duong viết
mình cứ ngó ngang ngó dọc, cố đưa mắt tìm cảnh sát, tuy nhiên tuyệt nhiên ở các cửa metro cũng như dưới ga kể cả ở Mat cũng như ở Saint hầu như không có cảnh sát. Điều đó chứng tỏ việc quấy nhiễu của cảnh sát Nga cũng giảm thiểu hơn rất nhiều.
|
Hè hè! Ở các bến metro bao giờ cũng có cảnh sát chị Rừng ạ. Có điều thường thì cảnh sát rất ít khi quấy nhiễu ở trong metro, trừ những bến ở các khu chợ. Họ thường đứng ở ngoài cửa ra vào, thấy đầu đen trong đó có anh em VC nhà mình thì mặt mày hớn hở, đến chào rồi kéo ra một góc ngay...
Trích:
rung_bach_duong viết
Một điều rất ngạc nhiên là thủ tục nhập cảnh quá là nhiêu khê, so với Nội bài thì thua xa. Khi máy bay hạ cánh, hành khách đứng chờ mỏi gối thì cán bộ làm nhập cảnh mới lững thững vào quầy. Tác phong chậm chạp, tìm một người hết hàng chục phút, thậm chí có người 15 phút, xong rồi cũng qua. Trong khí đó tốc độ ở VN chỉ < 1 phút/1 hành khách.
|
Cái này hoàn toàn đúng. Nhưng bọn họ làm như vậy với từng chuyến bay và từng loại khách thôi. Em đã từng kể em đi một chuyến bay không phải của Vietnamairlines và cũng không phải của aeroflot bay sang Việt Nam thì thái độ và cách cư xử của họ hoàn toàn khác một cách đáng ngạc nhiên.