Trích:
hanoi viết
Có một kiểu suy luận rất kỳ hoặc đó là đem cái sai này để biện hộ cho cái sai khác mặc dù hai việc chả liên quan gì đến nhau. Ví dụ như vấn đề tai nạn giao thông ở VN và nạn đầu trọc ở Nga vốn chằng liên quan gì đến nhau cũng được nhiều người dùng để biện hộ cho nhau.
|
Em không biện hộ cho ai cả, bác hanoi ạ. Em "xía vô" chẳng qua là thấy có những lời đánh giá của bác, và sau đó của bác Lutmila, theo em cảm nhận, là không công bằng đối với nhận xét của bác rung_bach_duong, mặc dù rung_bach_duong đã nói rất rõ trong hoàn cảnh nào mà nhận xét như vậy, hoàn toàn mang tính chất cung cấp thông tin để có cái nhìn từ nhiều phía về một vấn đề đang trao đổi.
Các ý kiến của bác có nhiều cái đúng, cũng có nhiều cái, theo quan điểm của em, chưa đúng, thậm chí không đúng. Cái đúng - em nhớ, để làm kinh nghiệm cho mình. Cái chưa đúng, không đúng - em cũng nhớ, để tránh, để làm bài học cho mình. Vậy thôi!