View Single Post
  #3  
Cũ 18-10-2011, 03:20
eurasia2010's Avatar
eurasia2010 eurasia2010 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 155
Cảm ơn: 563
Được cảm ơn 251 lần trong 101 bài đăng
Default Diễn đàn thanh niên Rhodes Đảo Rhodes, Hi Lạp (10-14/10/2011)

Diễn đàn thanh niên Rhodes lần II
Đảo Rhodes, Hi Lạp (10-14/10/2011)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tham dự Diễn đàn gồm có 150 thanh niên đến từ hơn 50 nước. Diễn đàn diễn ra trong không khí tươi trẻ, nhiệt tình và thân thiện. Ngay từ những bước làm thủ tục đầu tiên lên chuyến bay chung từ Matxcova đến đảo Rhodes, tiếng cười nói, làm quen, giới thiệu của các bạn thanh niên đã làm không khí trở nên ấm áp trong tiết trời thu se lạnh của Matxcova.

Khai mạc diễn đàn là bài phát biểu của Yakunin Vladimir Ivanovich, Chủ tịch Diễn đàn “Đối thoại Văn minh”*

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Yakunin V. I. đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Đối thoại trong cuộc sống, “Hãy lắng nghe những người chung quanh bạn, đừng im lặng, hãy lên tiếng, hãy phát triển những sáng kiến, hãy học hỏi từ những thế hệ đi trước, hãy dành sự quan tâm cho Thế giới, bằng cách đó Thế giới sẽ dành cho bạn những điều thú vị. Cuộc sống này là của bạn, hãy sống và những bạn trẻ hãy vui tươi lên, vì cuộc sống cần những giây phút vui tươi để sống và phát triển!”

Tiếp đến là lời phát biểu và báo cáo tình hình hoạt động của Kinash Julia, Leader của phong trào thanh niên Quốc tế Youth Time**

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phần trình bày tham luận được các bạn trẻ lắng nghe chăm chú. Mở đầu là “Những giá trị của Hi Lạp xưa và nay”, đề cập đến những giá trị nhân văn, hòa bình, công bằng, sự ưu tú, sự tôn trọng lẫn nhau… Và đối lập với những giá trị xưa là 5 “giá trị ảo” của thời hiện đại: những con người giả mạo, những người chỉ biết hưởng thụ chứ không biết lao động, sử dụng đồng tiền một cách dễ dãi, đánh mất sự tôn trọng lẫn nhau và quá chú trọng bề ngoài, hàng hiệu mà quên lãng những giá trị thực sự của gia đình và xã hội.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đây thực sự là những điều khiến cho bao thế hệ phải suy nghĩ, các bạn thanh niên đã sôi nổi đặt câu hỏi, thảo luận về những điều này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tiếp đến, các bạn thanh niên đề cập đến hầu hết các khía cạnh của xã hội hiện đại. Các bạn nói đến sự thay đổi, sự cố gắng không ngừng nghỉ “Hãy tập trung vào những Các bạn nói đến sự thay đổi, sự cố gắng không ngừng nghỉ “Hãy tập trung vào những phẩm chất cao nhất và đừng bao giờ ngừng nghỉ, hãy luôn cố gắng để có được những điều tốt đẹp hơn”.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

“Hãy luôn giữ niềm hi vọng, hãy hướng đến tương lai tươi sáng, hãy nhìn về phía những cơ hội… Nhưng đừng quên nhìn lại quá khứ, nhìn lại lịch sử để không lặp lại sai lầm một lần nữa!”

Tôi nhớ mãi câu chuyện về mảnh gương nhỏ của bạn MC, câu chuyện kể về thời đại học, bạn ấy hỏi Giáo sư của mình: “Ý tưởng của cuộc sống là gì, thưa Thầy?”
Giáo sư từ tốn nhặt 1 mảnh gương vỡ, hướng về phía ảnh mặt trời và soi bóng vào góc tối, ánh sáng ấy làm bừng tỉnh cả một góc… Và Giáo sư nói rằng, ý tưởng của cuộc sống là khi chúng ta thu hút ánh sáng và phản chiếu ánh sáng đó vào những góc tối tăm trong cuộc sống, mọi thứ rồi sẽ bừng tỉnh!”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và từ giây phút ấy, cậu bạn MC của tôi luôn mang bên mình 1 mảnh gương nhỏ để nhắc nhở bản thân về những ý tưởng chiếu sáng những nơi còn tăm tối và giúp đỡ những người chung quanh!

(còn tiếp)


*
World Public Forum "Dialogue of Civilizations" http://wpfdc.org/

**
International Movement Youth Time (YT) http://www.youth-time.org

Thay đổi nội dung bởi: eurasia2010, 18-10-2011 thời gian gửi bài 03:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (18-10-2011)