Đúng là chuyện thật như bịa, có lẽ là "tai nạn nghề nghiệp" của các bạn bên VTV, chứ không phải là có ý đồ chính trị chính em gì gì đó như các trang mạng "rân chủ" đang kêu gào hỉ hả phản đối.
Hungmgmi có xem clip Thời sự 19h 13/10 và 14/10 thì thấy 2 cái font xanh, trên có cờ 2 nước, hoàn toàn khác hẳn nhau. Vậy có thể suy đoán là 2 tối đó có 2 vị trực (chịu trách nhiệm sản xuất)chương trình khác nhau (là Trưởng hoặc Phó ban Thời sự), và do muốn không lặp lại, nên đã chỉ đạo làm font cho khác tối hôm trước. Chứ nếu cùng 1 nền font y chang nhau, mà bỗng dưng thêm 1 ngôi sao thì khác. Cái này chắc do lỗi của bạn làm đô họa cho chương trình, chịu trách nhiệm làm font nền và đánh chữ chú thích các tin để đạo diễn chương trình ấn nút đưa lên. Cũng xin nói thêm, lỗi chính tả trong các bản tin Thời sự quốc gia 19h xuất hiện khá nhiều. Nếu để ý, cái dòng chữ chạy ngang màn hình khi gần kết thúc Thời sự, bao giờ cũng có tên của đồng chí làm đồ họa này.
Chuyện nhầm mấy sao thì cũng dễ hiểu, như chị USY đã nói trên, có thể đổ cho "cậu đánh máy", "cậu đồ họa". Cái đáng nói là sự cẩn thận, ý thức cảnh giác cao trước nhưng thông tin chính trị nhạy cảm của bạn Phó ban hay Trưởng ban Thời sự khi duyệt. Nhiều khi, cứ tưởng mọi việc đáng ra nó phải thế, nhưng lơ là chút thôi, thì nó lại không phải như thế nữa rồi.
Đây cũng là một bài học nghề nghiệp cho các bạn bên VTV.
Nhân đây, cũng xin nhắc lại một sai lầm "kinh điển" của báo chí VN. Hồi kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, hồi đó hungmgmi còn học cấp 3, trang nhất báo Nhân Dân đăng nhầm ảnh to tướng của ...1 quan đại thần khác (nay quên mất tên rồi), cũng mũ cánh chuồn, cũng đàng hoàng bệ vệ phẩm phục triều đình...Hồi đó cũng rộ lên là nhầm ảnh của một tên bán nước gì đó, nhưng may mà không phải.
Rồi tạp chí Nhà báo và Công luận của Hội nhà báo VN, giật tít to ra bìa "60 năm buô...vui với đời", chữ
buồn đã bị "cậu đánh máy" đánh chữ
n thành
i, đọc suýt nghẹn.
Gần đây nhất báo Văn Nghệ cũng in tít một truyện ngắn to tướng ra trang nhất, chữ "mênh mông" thành ra "mênh mônh"