Trích:
hongducanh viết
Tháng Mười, tháng của mùa thu có rất nhiều người được sinh ra trong tháng này. Thật may mắn cho những ai được sinh ra vào tiết trời mát mẻ. Nên tôi có cảm giác ai được sinh ra trong tháng Mười đều trẻ lâu và đẹp "não" (là nói đến các mem của NNN thôi). HDA đã chuẩn bị vài chục tấm bưu ảnh để chúc mừng sinh nhật cho từng người.
Hiện tại topic này cũng sang đến trang 31 rồi, vậy đề nghị admin Virus cho mở trang mới tính từ bài này - xin cám ơn 
|
bạn hãy cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra trên cuộc đời này, dù mỗi nguời mỗi cảnh, và bao điều không như ý, như hy vọng,mong đợi, nhiều nỗi buồn và thất vọng, khổ tâm, chán nản, mất phương hướng, thì cuộc sống vẫn lạnh lùng tươi đẹp, trêu ngươi bạn,làm bạn ghen tị mất thì bạn ơi hãy niềm nở vui vẻ sống, cho đi thật nhiều yêu thương và điều tốt đẹp cho những nguời bạn yêu, nguời bạn cảm thấy xứng đáng cho, nên cho và mở lòng đón nhận, nắm bắt cơ hội đến kịp. bạn sinh ra không phải là hạt cát vô danh, bạn sinh ra để ghi dấu ấn trong cuộc đời này, bạn là món quà tuyệt vời nhất trên thế giới của thuợng đế, cuộc sống, và bạn hãy làm tất cả những điều mong muốn, yêu thích, có ích nhé, đừng ngần ngại dù đôi khi bạn khác biệt nguời khác. CHÚC MỪNG bạn SINH NHẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY!