Trích:
LyMisaD88 viết
Chú Hổ cố gắng lên thì kiểu gì cũng làm một suất của "Guảng Ngữa" đấy. Nếu không thì chịu khó ra "Kuảng Trọi" cũng được.
|
Cảm ơn cụ Lý. Nhà cháu già rồi, mọi cái giờ phải nhường cho lớp trẻ cụ ạ.
Trích:
LyMisaD88 viết
Trãi thảm đỏ gọi người tài
Than ôi, dưới thảm đinh, gai chăng đầy.
Ai tài thì bước qua đây...
|
Các vị lãnh đạo cũng hay động viên:
Tre già măng mọc!
Nhưng lại gằn giọng: Mọc ở đâu thì mọc chứ đừng mọc đâm vào mông tao tao đập cho chết toi ngay!
Trích:
htienkenzo viết
Híc!...
Bây chừ mà "điều" bác Hổ " về xây dựng quê hương" của bác í thì có lẽ bác sẽ giãy nãy lên cho mà xem!
Cũng đúng thôi! Bởi, bác ấy " chịu cực khổ quen rồi"! " Sướng là chịu không được"! (chữ của Vỉ Đinh) He!... He!...   
|
Khà khà! Nhà em đã cũng từng có lần được "trải thảm đỏ" mời về xây dựng quê hương, làm việc ở nơi "mưa không tới mặt, nắng không tới đầu", nhưng lương hướng thì bèo bọt quá: được hưởng lương gấp đôi trong vòng 4 năm đầu nhưng 1 tháng không bằng 1/3 em cày cuốc bây giờ. Nên đành chọn chỗ khổ ở lại thôi ạ.