Thành phố mình sinh hoạt không hề đắt đỏ đâu em ạ, ngoài tiền học bổng của bộ gd vn thì mỗi tháng em còn được nhận tiền học bổng của Nga là 1200 rúp nữa. Về đồ điện gia dụng thì chị khuyên em không nên mang nồi cơm điện đâu. Bên này các anh chị còn thừa mà

Cái quan trọng là em nên mang ấm đun nước siêu tốc,máy sấy tóc... Về quần áo, để chống chọi với cái rét mùa đông nước Nga thì chủ yếu là mua áo khoác dày và dài, khăn mũ len, găng tay len, quần tất len, quần legging, còn áo len quá dày thì không cần đâu em ạ. Bên này trong nhà có hệ thống sưởi nên toàn mặc đồ mỏng thôi, chủ yếu là khi ra đường tuyết và rét. Em cũng nên mua boot loại có lông dày bên trong và bằng da bên ngoài để tránh bị ngấm tuyết ướt vào đến chân. Mà boot thì em có thể sang đây mua cũng được mà,cho phù hợp,ko đắt đâu mà! Ngoài ra đừng quên mang những bộ cánh đẹp đẽ chuẩn bị cho những hôm festival và cả mùa hè nữa nhé!

p/s: cho chị nick yahoo của em, chị em mình con gái nói chuyện riêng tiện hơn

YH của chị là lanngoc_1306