Xin kể thêm với các bạn: Người "phát hiện" ra cái tin này trên báo Balan, là 1 đồng nghiệp Nga của tôi. Sau đó, tìm theo nguồn Balan, thì ra cả những tờ báo Italia cũng ham hố cái tin xanh rờn này. Chúng tôi bèn tìm trong Google.ru với từ khóa khá "phạm thượng" là Путин женится thì được trả lời "Results 1 - 10 of about 205.000 for Путин женится. (0.05 seconds)".
Các báo "nhớn" của Nga không đăng tin này. Hẳn là tin vịt thôi, nhưng trong những bình loạn của các báo lá cải, cũng có những nhận xét đáng chú ý, rằng đây là 1 cú "PR đen" được bật đèn xanh, để chứng tỏ nước Nga vẫn tràn đầy dân chủ và tự do báo chí (mới hôm nay, bà Merkel vừa phê anh Pu về chuyện này). Có những ý kiến thương cảm giành cho bà Liudmila, có nghĩa là bà có sự quí mến của những người dân Nga chất phác.
Với NNN, biết đâu tin này cũng là một phép thử nhỏ.
|