View Single Post
  #1  
Cũ 17-04-2008, 00:35
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default Ngày thứ bảy cộng sản

Sắp đến ngày sinh Lênin, mời các bác góp chuyện về Ngày thứ bảy cộng sản.
Với những năm mà ngày 22 tháng Tư là thứ bảy hay chủ nhật thì rõ rồi, nếu không thì hình như họ tổ chức làm việc vào một ngày nghỉ nào đó trước ngày 22 tháng Tư, lâu quá rồi không nhớ rõ nữa. Với các bác là sinh viên thì chắc có nhiều chuyện vì có thể đó là ngày được đổi gió, còn cánh công nhân bọn iem thì vẫn là làm công việc như mọi ngày. Tuy vậy cũng có vài chuyện để góp. Lần đầu tiên đi làm ngày thứ bảy cộng sản bọn iem háo hức lắm, khí thế lắm, tự hào hình thấy mình được đóng góp vào một cái gì gì đó, hình như là vĩ đại thì phải. Lòng tự hào đó được hâm nóng khi thấy trước cổng nhà máy cờ hoa rực rỡ thêm đội kèn cây nhà lá vườn đứng thành hai hàng chơi những bản nhạc hùng tráng. Mà cái đội kèn này năm thì mặc đồng phục, năm thì không. Anh nào giơ propusk ra thì nhân viên bảo vệ phẩy tay ra hiệu vào nhanh lên, phòng tabel đóng cửa. Mọi hôm phải thả propusk vào cái cửa tò vò này để chấm công, hôm nay thì để nguyên trong túi. Công việc vẫn như mọi ngày, việc ai người ấy làm. Em đang làm việc bình thường thì một ông tây đến vỗ vai, vê vê hai ngón tay rồi phẩy một cái bảo rằng hôm nay làm việc không được trả tiền đâu, đừng tích cực quá, ra kia mà hút thuốc. Lao động công ích chỉ làm việc một buổi, 30 phút nữa mới hết giờ nhưng mọi người đã tắm táp thay quần áo xong, chờ hết giờ mới về cho lịch sự. Năm nào cũng vậy, làm việc chỉ là hình thức nhưng cũng rất vui.
Trả lời kèm theo trích dẫn