Trích:
htienkenzo viết
Ke!... Ke!...
Em đã được " hoãn cái sự sung sướng" đó lại rồi, bác ạ! Ypa!...  
Em vưỡn còn thêm thời gian để được tung tăng nữa. Hy vọng sớm được diện kiến bác vào ngày đấy ở Sàigòn hay Phan Thiết đều tốt cả!
|
Hì hì,
Cái này gọi là bệnh nghề nghiệp. Nhà miềng hay đi dạy dịch tiếng Anh chuyên ngành cho SV, vưỡn thường bảo học trò phải cẩn thận với cái thể bị động, lúc thì dịch là
được làm bởi cái gì, lúc thì
bị... bởi cái gì, lúc lại
làm được.
Thế cho nên, giờ lại muốn hỏi cái đỏ đậm trên, là
được hay
bị đấy?