Con số có thể là kỳ vọng nhưng thực ra tham vọng như vậy là hoàn toàn có cơ sở. Đất Nga rộng mênh mông, nhiều khu vực tương đối màu mỡ và vẫn bỏ hoang. Ngay cả gạo họ cũng đã đạt sản lượng vài triệu tấn (5 triệu nếu không nhầm).
Điều thú vị là người Việt ta cũng có tham gia trồng lúa ở hạ lưu sông Vôn-ga. Trồng rau thì cũng đã có một số làm giàu được cho mình.
Trong quá khứ, khoảng năm 1913, người Nga đã từng "nuôi ăn" một nửa châu Âu. Trong nguồn dưới, sản lượng Ngũ cốc của họ là lớn nhất châu Âu, và đứng thứ 2 thế giới, chỉ kém Mỹ một chút. Thật buồn là biến động và chiến tranh loạn lạc, dân Nga vẫn cứ đói.
http://tainy.net/6830-kormila-li-ros...ol-evropy.html
Đây là video do chính mình copy năm 2008;