Trích:
Minsk1984 viết
Xin ý kiến tất cả các ACE,
Tôi có đứa cháu đang học tại học Đại học, chuyên ngành Văn hóa. Chẳng biết từ khi nào nó cũng lây cái tình cảm yêu mến nước Nga, chí ít là có biểu hiện như thế. Chẳng biết thế nào, nó lại nhận cái bài luận về các biểu trưng của nền Văn hóa (vật thể và phi vật thể) của Nga. Hôm qua nó có mang cái món này đến hỏi tôi. Tôi đã vận dụng hết các kiến thức ...văn hóa đã nhặt nhạnh được hồi còn ở bển để góp ý cho cháu. Nói thật, tôi là dân xây dựng nên cũng chẳng có nhiều hiểu biết về văn hóa (vật thể và phi vật thể, dân gian và hiện đại) để giúp cháu. Tôi có hứa với cháu là sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin thêm để giúp cháu hoàn tất bài luận. Vì vậy tôi xin mở chủ đề này để xin ý kiến của mọi người.
Đầu tiên, xin hỏi các bác về tính chính xác của các thông tin tôi đã cung cấp cho cháu về các đặc trưng sau:
- Ấm Samovar;
- Bup bê Matruska;
- Đàn Balalaica;
- Tục lệ bánh mì chấm muối;
- Món súp củ cải đỏ bosh;
- Vở ba lê Hồ Thiên Nga;
- Rượu Vodka.
Riêng về cái món Vodka, thì tôi và đứa cháu cũng tranh luận và không đi đến ngã ngũ là có nên liệt kê rượu như là một sản phẩm văn hóa kg nữa, nhưng rõ ràng là uống rượu cũng phải có văn hóa. Và vì cũng khoái cái thứ nước này, nên cứ mạnh dạn đưa vào.
Tiếp theo, là xin các bác đóng góp thêm vào danh sách.
|
Năm mới sang Hung, bọn mấy đứa chúng tôi được mấy ông bà làm phim quảng cáo cho Coca-Cola vào ký túc tuyển đi tham gia
đóng phim quảng cáo cho Coca-Cola với thù lao một ngày là 3000 Ft, trừ thuế xong còn 2400 Ft/ngày (học bổng 1 tháng chỉ nhõn có 3000 Ft thôi). Tới sân vận động trong nhà (Sport Csarnok) thì thấy đã có cả mấy trăm người, đủ các loại. Té ra đóng phim đóng phọt gì đâu mà chỉ làm
diễn viên quần chúng. Họ phát cho áo phông các loại, mặc vào rồi lên ngồi trên khán đài, khi nào có hiệu lệnh thì đứng lên hò reo cổ vũ rồi lại ngồi xuống, hì hục thì hết một buổi cũng xong, nhận 2400 Ft tiền mặt rồi phắn. Chưa bao giờ thấy cái đoạn phim ấy ở đâu sất.
Cơ mà có một số người thì đóng vận động viên các đoàn diễu hành vào sân vận động, cờ biển như thật với tên các nước khác nhau. Vấn đề là hóa trang. Đoàn mỗi nước sẽ phải hóa trang sao cho nổi đặc trưng lên. Đến đoàn Nga đi vào thì họ hóa trang đơn giản như sau: Vẫn là mấy ông bà Hung (người/mặt dân châu Âu thì na ná nhau cả thôi) song mỗi ông thì được chụp lên đầu một cái mũ lông, còn các bà thì diện áo lông mầu tím chẳng ra tím, nâu chẳng ra nâu - nôm na là màu lông sư tử - nhìn một phát là nhận ngay ra đoàn Nga, thế mới tài!
Bởi vậy, nên chăng liệt kê thêm khoản mũ lông/áo lông nữa

?