Cô Bachyen à, “Rex – Chú chó thám tử” là bộ phim mà em thích nhất hồi còn nhỏ đó. Cô nhắc tới bộ phim mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về ...
Cho tới lúc đọc dòng "phim của Đức + Áo + Pháp hợp tác" thì Vũ vẫn tưởng là phim đó của Mĩ

.
Nhớ hồi xưa nhà không có ti vi, phải sang nhà hàng xóm xem ké, nhưng mà em không bỏ sót một tập nào (em nhớ là phim này chiếu trên vtv3). Thực sự phim rất xúc động, đoạn chú Rex phải đổi chủ (chủ cũ hy sinh) em khóc sướt mướt luôn

Chiếu cùng với phim này là phim cảnh sát hình sự "đời đầu", em toàn thắc mắc: sao các chú "công an" Mĩ có chó giúp mà các chú công an nhà mình không có... ngẫm lại thật buồn cười

Em rất muốn được xem lại bộ phim ấy trong tương lai gần, cũng muốn cùng tham gia làm phụ đề nữa nhưng việc học bộn bề, tiếc quá!
Em vừa nhờ cụ Gúc tìm thông tin, ra mấy thứ khá thú vị, chia sẻ cùng mọi người:
_Tên tiếng Đức của phim: Kommissar Rex, có thể dịch là "Thanh tra Rex" hay "Chính ủy Rex" cũng được