Trích:
Minsk1984 viết
Có thông tin này muốn thông báo với các bác yêu thích Vodka, đặc biệt là thương hiệu Ruissian Standard:
Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ có Rusian Standard Vodka made in Vietnam (chính hiệu) với giá cả phải chăng. Lúc đó, các bác dù ở đâu cũng dễ dàng thưởng thức cái thứ nước "cao ngũ cốc" cay cay này. Nhất là khi tiết trời se lạnh như hôm nay ở Hà nội mà có một chai cùng mấy quả dưa chuột muối, đĩa sa-lơ ...cho bộ tứ thì ...đã phải biết.
|
Dòng Standart này thỉnh thoảng tôi vẫn uống nhưng không thấy khoái như các loại vodka khác của Nga. Bây giờ vẫn để dành một chai to loại 0,75l được nhập từ Tàu khựa, có lẽ bên đấy họ đã có nhà máy sản xuất rồi. Lúc nào có bạn ở tỉnh khác về thích uống mới mở.
Thực tế thì rượu Vodka không mấy ai ở VN thích uống vì khá nặng. Trong các cuộc vui ọp ẹp, tôi thường mang vodka đến nhưng trừ những người ở Nga về thì thích uống chứ các bợm khác họ lại thích bia, các loại rượu dòng XO, Jol xanh, đỏ, đen, vàng...hoặc nếu là vodka thì họ dùng loại Men' có 29 độ cho dễ uống.
Hồi bạn Xamova vào ghé chơi, mình để dành mãi một chai Putinka vuông, mở ra mỗi người làm một ly rồi thôi, thế là hôm đó khổ chủ một mình phải gánh trọn gần một chai vuông, còn mọi người dùng Men' hòa mật bò rừng.
Ở VN mình địa phương nào họ cũng tự nấu Xamagon, có nhiều loại khá nổi tiếng như Gò đen, Bầu đá, Kim long của Quảng Trị, rượu trắng Ba Đồn của Quảng Bình, Làng Vân, Sán Lùng...và của nhiều địa phương khác, đâu đâu cũng có nên ê hề vodka rồi.
Vậy nên nếu đầu tư xây nhà máy vodka ở VN cầm chắc là lỗ vốn thôi.