Báo cáo cả nhà là em vừa hoàn thành chuyến đi xong, đúng là hộ chiếu phải là vật bất ly thân. Cái tờ khai màu trắng đi kèm với hộ chiếu cũng rất quan trọng, ở khách sạn mình đã kẹp nó vào trong cuối quyển hộ chiếu rồi nhưng ks cứ rút ra, có 1 bác trong đoàn bị tụi nó làm thất lạc, tụi nó cũng cuống cà kê lên đi tìm, may là tìm được ở chỗ máy scan. Thế mới biết là tụi nó cũng rất quan trọng cái tờ giấy màu trắng khi nhập cảnh đó.
Chuyến đi này em chụp được hơn 2000 kiểu, nhất là lúc qua khu vực hồ baikan, ăn thử cá hồi trắng omul, hay phết, em sẽ upload dần cho anh em
|